Buồn và vui

Văn hóa – Giải trí
Một bức tranh toàn cảnh về thể thao Việt Nam trong năm 2009 đã khắc họa được cả gam màu sáng lẫn tối của thể thao nước nhà trong năm.

Một bức tranh toàn cảnh về thể thao Việt Nam trong năm 2009 đã khắc họa được cả gam màu sáng lẫn tối của thể thao nước nhà trong năm. Và cũng có thể nói thể thao Việt Nam đang dần tiến bộ vượt bậc trên đấu trường châu lục và thế giới chứ không  còn nằm ở tầm khu vực.

Tự hào bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Anh

Năm 2009,  thể thao Việt Nam tham dự tới 5 kỳ Đại hội thể thao quốc tế, trải đều từ cấp thế giới đến khu vực, nếu chỉ nhìn vào con số thôi, thì chẳng thể phủ nhận thể thao Việt Nam có một năm thành công, thậm chí là thành công nhất trên chặng đường 20 năm trở lại, hội nhập với đấu trường thể thao quốc tế. Mặc dù đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là Đại hội thể thao trong nhà (AIG3) với việc giành ngôi vị Á quân khi chỉ chịu đứng sau cường quốc Trung Quốc và qua mặt hàng loạt những đại gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan... vậy thì TTVN đã vươn tới tầm châu lục? Xin thưa rằng là chưa bởi chúng ta cần biết rằng sân chơi AIG là một sân chơi chính thức của OCA (Hội đồng Olympic châu Á) nhưng việc bó hẹp ở chữ "trong nhà - Indoor" cùng những môn thi không nằm trong chương trình thi đấu của ASIAD, Olympic thì rõ ràng đó không phải là cái thước đo chuẩn cho năng lực của một nền thể thao. Rồi ngay cả ngôi á quân SEA Games có được sau đó cũng chỉ là cuộc chơi ở tầm khu vực, mà giá trị của thành công chỉ đơn thuần là bàn đạp nhằm hướng tới những sân chơi cao hơn mà thôi. Chỉ tới ASIAD 2010 này, vị thế của TTVN trên bản đồ thể thao châu lục mới được xác lập một cách chính xác nhất.

Trương Thanh Hằng tiếp tục thống trị đường chạy 800 và 1.500m nữ. Ảnh: PH.

Tuy nhiên, bằng sức phát triển của mình, Việt Nam hoàn toàn đủ sức để nghĩ đến những sự kiện thể thao khác lớn hơn, quy mô hơn khi được đánh giá có một kỳ Đại hội thể thao trong nhà hoành tráng mà lời "Cảm ơn Việt Nam" từ Chủ tịch OCA (Hội đồng Olympic châu Á) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah tại Lễ khai mạc đã chứng minh cho trình độ, khả năng tổ chức của nước chủ nhà và có thể gần nhất chính  là tại một kỳ ASIAD sắp tới đây. Tiếp sau đó, tại sân chơi quen thuộc SEA Games 25, thành công về mặt số lượng HCV giành được tại SEA Games 25 phản ánh đúng thực lực của đoàn thể thao Việt Nam sau 50 năm góp mặt tại đấu trường này. Không tính lần tổ chức trên sân nhà - SEA Games 22 năm 2003 (nhất toàn đoàn), thể thao Việt Nam lần đầu tiên đoạt ngôi Nhì, chỉ cách đoàn Thái Lan đúng 3 HCV. Đặc biệt, mặc dù SEA Games 25 chỉ có 379 bộ huy chương của 25 môn, ít hơn rất nhiều so với SEA Games 24 ở Thái Lan, nhưng Việt Nam đã bỏ xa thành tích 2 năm trước khi chỉ có 64 HCV, xếp thứ 3 toàn đoàn (sau Thái Lan và Malaysia). Đây chính là thành tích tốt nhất trong suốt 20 năm TTVN đem quân thi đấu trên sân khách. Như vậy, kể từ sau vị trí số 1 ở SEA Games 22 trên sân nhà, đoàn TTVN mới giành được vị trí thứ 2. Chức vô địch của  bóng đá nữ, HCV lịch sử của nội dung đôi nam bóng bàn... và 12 kỷ lục SEA Games được phá đã cho thấy một kỳ Đại hội thành công và chất lượng của đoàn TTVN. Thêm vào đó, khi lần đầu tiên tham dự World Games 8 diễn ra tại Đài Loan với chức vô địch lịch sử của Nữ hoàng Kata Nguyễn Hoàng Ngân. Có thể nói chưa bao giờ TTVN dự nhiều đại hội lớn trong cùng một năm như thế và cũng chưa bao giờ có nhiều thành tích mới đến thế. Bên cạnh những bước tiến về số lượng, thì chất lượng của những tấm huy chương mà TTVN có được trong năm 2009 cũng là rất đáng ghi nhận mà đầu tiên là thành công từ những môn Olympic, những môn thi cơ bản nhất của cả nền thể thao quốc gia.  Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam có một năm Vàng ở cả hai sân chơi khu vực và châu lục. Kình ngư Nguyễn Hữu Việt khẳng định ngôi số 1 tại SEA Games và chạm ngưỡng châu Á trên đường đua bơi ếch nam. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh gây sốc cho làng cầu lông thế giới bằng chiến thắng trước số 1 Lee Chong Wei để rồi vươn lên hạng 7 thế giới; Kỳ thủ trẻ Lê Quang Liêm giành suất duy nhất tham dự World Cup cờ Vua nam thế giới; Đội tuyển bóng bàn nam có tấm HCV đôi nam SEA Games đầu tiên khi đánh bại người Singapore...

 HLV Calisto động viên học trò sau thất bại tại trận CK SEA Games 25. Ảnh: Minh Anh

Tuy nhiên, trong những niềm vui có được từ các môn thi đấu của hệ thống Olympic, thể thao Việt Nam cũng đã đón nhận những nỗi buồn của các VĐV từng được trông chờ. Nếu chiến thắng của các cô gái để đòi lại ngôi Hậu từ người Thái được xem là biểu tượng cho tinh thần, ý chí Việt Nam, thì thất bại của U23 trước người Mã đã giáng một đòn cực mạnh vào sự kỳ vọng của hàng triệu trái tim hâm mộ. Giấc mơ Vàng SEA Games có thể không phải là cái đích quá lớn, những rõ ràng nếu không vượt lên được cái đích đó, thì bóng đá Việt Nam khó có thể nghĩ đến chuyện đi xa hơn. Còn nữa, những "gà nòi" được kỳ vọng như Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thiết (hai VĐV từng góp mặt tại Olympic Bắc Kinh 2008 nay Anh Tuấn không hoàn thành phần thi do đặt mức tạ không hợp lý, còn Nguyễn Thị Thiết chỉ giành HCB do cùng thành tích với VĐV đoạt HCV nhưng nặng cân hơn đối thủ) hay tay vợt cầu lông thứ 7 thế giới Nguyễn Tiến Minh đều đã thất bại thật cay đắng  tại vùng trũng Đông Nam Á.

Tới đây, trước thềm SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào năm 2011, đoàn thể thao Việt Nam sẽ còn một cuộc thử lửa thực sự nữa tại ASIAD Quảng Châu 2010. Hy vọng, với những gì đã đạt được tại năm 2009, thể thao Việt Nam sẽ có những chiến lược thích hợp và được đầu tư bài bản cho tương lai để hy vọng  bay cao, bay xa trên nhiều đấu trường lớn.

Trần Hưng - Tiến Hòa - Thành Trung

 


Ý kiến của bạn