Bước tiến mới của jazz Việt

Văn hóa – Giải trí
Sau 2 năm du học trở về, saxophone Quyền Thiện Đắc vừa bỏ tiền túi tổ chức liveshow À ơi tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lỗ nặng, nhưng “Hoàng tử jazz Việt” tin tưởng nhạc jazz Việt Nam đã thoát ra khỏi “bụi rậm”...
Sau 2 năm du học trở về, saxophone Quyền Thiện Đắc vừa bỏ tiền túi tổ chức liveshow À ơi tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lỗ nặng, nhưng “Hoàng tử jazz Việt” tin tưởng nhạc jazz Việt Nam đã thoát ra khỏi “bụi rậm”...
 
Trong ngôi nhà âm nhạc Việt Nam, nhạc jazz thực sự là thành viên trẻ tuổi nhưng trưởng thành khá mạnh mẽ. Du nhập vào Việt Nam khoảng những năm 60 của thế kỷ 20, nhưng nhạc jazz Việt Nam chỉ thực sự định hình vào cuối thế kỷ 20. Công bằng mà nói, công khai phá dòng nhạc jazz kết hợp âm hưởng dân gian Việt Nam gắn với tên tuổi bố con Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc. Nếu NSƯT Quyền Văn Minh đến với jazz bằng con đường tự học thì Quyền Thiện Đắc chính là nghệ sĩ saxophone đầu tiên của Việt Nam sở hữu bằng cấp quốc tế.
 
Năm 2005, khi Đắc nhận bằng đỏ của trường đại học đào tạo nhạc jazz hàng đầu thế giới -  Berklee College, Boston, Mỹ, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, hai bố con họ Quyền đã ôm nhau khóc. Kể cũng phải, những năm tháng Đắc khăn gói quả mướp đi du học, NSƯT Quyền Văn Minh đã phải bán 5/7 chiếc kèn quý để lấy tiền nuôi con ăn học.
 
 Hai cha con Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc đều đam mê với nhạc jazz. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Cho đến nay, Quyền Thiện Đắc vẫn là nghệ sĩ saxophone đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng quốc tế chuyên về jazz. Vậy nhưng đã có không ít lần, người nghệ sĩ được ví là "Hoàng tử của jazz Việt" khát khao, trăn trở được ra nước ngoài biểu diễn, thi thố với "cường quốc năm châu".
 
Mộng lớn đó với Đắc chỉ đơn giản vì ở nước ngoài, người nghệ sĩ có nhiều cơ hội cọ xát, trình độ của ban nhạc đồng đều hơn và thị trường nhạc jazz cũng thực sự có đất để sống. Năm 2011, sau 2 năm du học, Quyền Thiện Đắc lại trở về nước với tấm bằng master của Thụy Điển. Chân ướt chân ráo về nước, Đắc bắt tay vào tổ chức liveshow À ơi tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 18/3.
 
Nếu sau chuyến du học ở Mỹ trở về, Quyền Thiện Đắc xuất xưởng album Sự tỏa sángBóng dáng quê hương với sự tham gia của những người thầy giáo nước ngoài thì tại liveshow À ơi, Đắc lại trình tấu với tam tấu P.O.Nilsson - Thụy Điển. Quan điểm của NSƯT Quyền Văn Minh cho rằng Đắc là người Việt Nam, sinh sống và biểu diễn ở Việt Nam thì nên trình tấu với người Việt Nam trong liveshow này.
 
Nhưng Đắc quả quyết, mời nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam cũng là một cách quảng bá jazz Việt, đưa jazz Việt gần với "thang chuẩn" của thế giới. Nghe đâu chi phí để mời 3 nghệ sĩ trẻ người Thụy Điển này mất tới hơn 100 triệu đồng. Đắc bộc bạch: "Tổ chức liveshow nhạc jazz lỗ là đương nhiên, nhưng đây là một phép thử cần thiết cho jazz Việt".
 
Tại liveshow À ơi, Quyền Thiện Đắc và tam tấu P.O.Nilsson - Thụy Điển trình tấu gần 10 bản nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam với phong cách jazz như: Gió bấc, À ơi, Phiên chợ, Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Vũ điệu Thăng Long... Dưới phong cách hòa âm hiện đại, âm nhạc ngũ cung của âm nhạc dân gian Việt Nam đã đem đến những thang âm mới lạ và hấp dẫn theo phong cách jazz. Liveshow đã được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng với Quyền Thiện Đắc quan trọng hơn cả là dường như jazz Việt đã thoát ra khỏi bụi rậm.
 
Bởi không chỉ ít nhiều nhạc jazz Việt Nam đã được bạn bè quốc tế biết đến mà công chúng, dư luận của Việt Nam cũng đã gần với jazz hơn bao giờ hết. Một phép thử đơn giản, gõ trang tìm kiếm Google đã cho tới 231.000 kết quả. Hơn thế, hướng đi kết hợp âm nhạc dân gian Việt Nam với nhạc jazz một lần nữa lại được khẳng định, phát triển... Quyền Thiện Đắc tự tin: "Những nghệ sĩ nhạc jazz Việt Nam đi phát quang bụi rậm và giờ đây jazz Việt có thể tự tin tiếp bước trên con đường đó".
 
Có thể với nhiều thể loại nhạc khác, việc sống được bằng nghề đã trở thành chuyện thường ngày của nhạc Việt. Nhưng với nhạc jazz Việt Nam, định hình được điểm đến thường xuyên cho công chúng cũng như các nghệ sĩ chơi jazz đã là một cột mốc quan trọng. Sau một thời gian duy trì CLB nhạc jazz tại phố Lương Văn Can, Hà Nội, CLB nhạc jazz của cha con NSƯT Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc đã chuyển về sinh hoạt tại phố Quán Sứ, Hà Nội.
 
Đắc cho biết, nếu trong phố cổ, jazz Việt chủ yếu vẫn phục vụ cho khách du lịch nước ngoài thì địa điểm mới của CLB Jazz Sông Hồng đã thu hút nhiều bạn yêu nhạc jazz là người Việt Nam hơn. Đấy cũng có thể xem là bước tiến đáng ghi nhận của nhạc jazz Việt Nam. Ước muốn của "Hoàng tử jazz Việt" Quyền Thiện Đắc là đến một ngày nào đó công chúng thưởng thức nhạc jazz Việt Nam quen thuộc, gần gũi với dòng nhạc mới mẻ này như người Hà Nội ăn phở buổi sáng vậy.

Cẩm An


Ý kiến của bạn