Sau khi đem hai đoạn phim ra so sánh, cư dân mạng kết luận từ nền nhạc là bài hátYou’re my everything, cách biểu cảm day dứt của "chân nữ", biên đạo với nhiều đôi nhảy trên cùng một sân khấu đến trang phục và cách cột tóc... đã biến Minh Hằng thành một Vanessa Williams (diễn viên trong Dance with me) thứ hai.
![]() Ca sĩ Minh Hằng và bạn nhảy Atalas Malamov trong đêm thi thứ sáu của Bước nhảy hoàn vũ |
Với bài nhảy của mình, Minh Hằng được giám khảo khen ngợi "quá xuất sắc", "đa năng", "mê mẩn", "bất ngờ vì khả năng nhập tâm"...
Và mặc dù được "tiêu chí cuộc thi" bảo vệ, trên một số trang mạng xã hội vẫn có ý kiến cho rằng khi quyết định tái hiện giống hệt bài nhảy nổi tiếng mà không hề có sáng tạo riêng, các thí sinh chỉ chứng tỏ được khả năng "xào lại" xuất sắc, cũng như bất công đối với những ai đang cố gắng làm mới, làm khác, làm hay hơn với tiết mục của mình.
Cũng có khán giả tỏ ra lo lắng: "Nếu tiêu chí cuộc thi cho phép lấy hoàn toàn ý tưởng như thế, sẽ tạo ra tiền lệ mở cho các thí sinh chỉ việc cóp nhặt nội dung biên đạo trên mạng bê vào tiết mục của mình. Như thế, Bước nhảy hoàn vũ phiên bản VN sẽ hoàn toàn không có màu sắc riêng!".
