Bước ngoặt đời tôi

Dược
Sau 11 năm công tác tại Khoa Tim mạch và thần kinh, tôi được nhận về làm bác sĩ điều trị của Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện E khi khoa này mới được thành lập.

Sau 11 năm công tác tại Khoa Tim mạch và thần kinh, tôi được nhận về làm bác sĩ điều trị của Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện E khi khoa này mới được thành lập. Đây thực sự là bước ngoặt trong quãng đường công tác của tôi. Trong suốt hơn mười năm qua, tiếp xúc nhiều người bệnh mắc bệnh cơ xương khớp, tôi như được tiếp sức để khám phá những điều còn bí ẩn với chuyên ngành này và không biết từ bao giờ nó đã trở thành niềm đam mê của tôi.

GS. Trần Ngọc Ân là người đã dẫn dắt tôi đi theo con đường này và ông là thầy đầu tiên trong lĩnh vực xương khớp của tôi.

Năm 1999, tôi được thực tập tại Khoa Thấp khớp, Bệnh viện Conception, Marseille thành phố phía Nam nước Pháp, hồi đó GS. Hubert Roux đã tận tình chỉ bảo và giúp tôi hoàn thành luận văn chứng chỉ cho chuyên ngành xương khớp tại Pháp, gọi là AFS - Attestation de Formation de Specialisee de Rhumatologie.

Người thầy thứ ba là GS. Jean Pierre Valat, giảng viên của Trường đại học Universite Francois - Rabelais de Tours, Centre hospitalier Regional et universitaire de Tours, Trưởng Khoa Thấp khớp Bệnh viện Trousseau, Tours, Cộng hoà Pháp. Giáo sư tặng tôi 3 cuốn sách - những cuốn sách đã giúp tôi rất nhiều trong công tác điều trị: một cuốn sách nhỏ gồm 163 trang do GS và đồng nghiệp biên soạn về đau thắt lưng và đau thần kinh toạ - Lombalgies et Sciatiques; Cuốn thứ hai gồm 492 trang, xuất bản lần thứ 4 của nhà xuất bản Médecine-Sciences Flammarion là quyển sách rất cần thiết cho chuyên ngành khớp, bệnh học của bệnh xương và khớp - Pathologie osseuse et articulaire; Cuốn thứ ba nói về đau lưng - Mal de dos.

Trải qua những ngày thực tập ở Pháp, điều ấn tượng cho tôi là những lần đi buồng của GS là người phụ trách khoa đứng đầu chuyên môn. Mỗi tuần giáo sư đi buồng hai lần thăm bệnh nhân, xem từng hồ sơ và thăm khám trên từng bệnh nhân, cùng trao đổi với các bác sĩ nội trú và đưa ra những hướng giải quyết tốt nhất cho người bệnh. Đối với các khoa lâm sàng, tôi nghĩ rằng chuyên môn vẫn là số một, qua mỗi lần đi buồng thể hiện được trí tuệ và năng lực chuyên môn của người Phụ trách Khoa.

Ngoài ra, các thầy cô của Hội Thấp khớp học Việt Nam luôn là những người thầy cho tôi học tập.

Theo đào tạo của hệ thống Y tế Việt Nam, tôi đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành xương khớp vào năm 2003 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2004, lần đầu tuyển sinh hệ nghiên cứu sinh cho bác sĩ, tôi trong số 4 bác sĩ đã trúng tuyển kỳ thi NCS năm đó của Trường Đại học Y Hà Nội. Một kỳ thi khó khăn chỉ có 4 trên 15 thí sinh qua được điểm 5 của môn Toán. Tại Hội nghị Khoa học của nghiên cứu sinh hàng năm của trường, tôi cùng TS. Nguyễn Quốc Anh (nay là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), anh Đặng Văn Khoa, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và TS. Nguyễn Cao Luận, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai đã rất vinh dự và tự hào được GS.TS. Nguyễn Lân Việt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao tặng Giấy khen.

Tôi nhớ mãi mùa đông năm 2006, tôi đạt giải Ba Hội nghị khoa học của nghiên cứu sinh, Giám đốc Đoàn Hữu Nghị đã nói trong buổi sáng giao ban Bệnh viện E: kết quả này đem đến màu cờ sắc áo cho Bệnh viện. Đây chính là câu nói mà tôi cảm nhận được sự trân trọng và khích lệ làm việc.

Lần thứ hai sau mười năm tôi trở lại Pháp, tháng 10 năm 2008, tôi được Hội Khớp học Pháp cấp học bổng khoá học về chuyên ngành xương khớp, đây cũng là dịp tôi được trao đổi với các đồng nghiệp làm công tác xương khớp với các nước nói tiếng Pháp. Thật may mắn cho chúng tôi, trong nhiều năm qua, Ban giám đốc Bệnh viện E luôn có chính sách "chiêu hiền đãi sĩ" và luôn tạo điều kiện cho cán bộ bệnh viện được tiếp cận nền y học thế giới với mục đích phát triển Bệnh viện xứng tầm bệnh viện lớn.

TS. Mai Thị Minh Tâm(Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E)


Ý kiến của bạn