(SKDS) - Từ năm 2009, Lạng Sơn đã “biết” đến bệnh tay - chân - miệng (TCM) này với 29 ca mắc ở thị trấn Cao Lộc và xã Hải Yến. Năm 2010, toàn tỉnh có 26 ca mắc rải rác ở các xã thuộc các huyện Cao Lộc và Văn Lãng, nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, bệnh TCM ở Lạng Sơn tuy chưa thành dịch, song trước diễn biến của bệnh khiến không ít người dân và các nhà trường bối rối...
Lo quá, hóa... “bệnh”
Tiếp xúc với phóng viên, cô Dương Thị Chí, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, cho biết: “Khi trường chúng tôi xuất hiện trẻ mắc TCM, trường đã thông báo và lập tức triển khai các biện pháp phòng ngừa cho các cháu còn lại thì ngay lập tức phụ huynh ở những lớp khác dù không có học sinh mắc TCM cũng đồng loạt xin nghỉ cho con, có ngày số trẻ đến lớp giảm gần một nửa. Theo chúng tôi, các bậc phụ huynh đã có phần lo lắng thái quá về tình hình bệnh TCM, cho trẻ nghỉ học ồ ạt làm ảnh hưởng đến việc học của các cháu”.
Phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh cho trẻ ngoài trường học và ngay ở nhà để phòng bệnh TCM. |
Theo khảo sát của Trung tâm YTDP Lạng Sơn, trong thời gian bệnh TCM mới chỉ xuất hiện rải rác, trên địa bàn thành phố có 24 cháu mắc bệnh TCM thì đã có 1.178 học sinh mầm non nghỉ học, chiếm tỷ lệ 46%. Chị Trần Thị Mai, phụ huynh cháu Nguyễn Thanh Tùng, 4 tuổi, Trường mầm non 8/3, cho biết: “Do gia đình quá lo lắng về bệnh TCM nên tôi đã cho cháu nghỉ từ giữa tuần trước, nhưng mấy ngày để cháu ở nhà nhờ hàng xóm trông giữ vạ vật tôi còn thấy lo hơn. Sáng nay, tôi quyết định cho cháu đi học trở lại”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy khi nghe tin bệnh TCM lan nhanh, các bậc phụ huynh liền vội vàng gửi trẻ về quê cho ông bà chăm sóc vì nghĩ rằng ở quê không khí thoáng mát, ít người nên… dịch chưa tới được. Nhiều bậc phụ huynh đến đón con ở trường lập tức kiểm tra ngay tay, chân, “ngó” vào miệng của trẻ xem có “nốt gì” không, nhưng ngay sau đó lại đưa các cháu đến ăn uống, mua đồ chơi ở hàng quán vỉa hè, xe hàng rong tập trung trước cổng trường. Ông Nguyễn Danh Hành, cán bộ y tế Trường mầm non 8/3, cho biết: “Có bậc phụ huynh đến đón phát hiện thấy một “nốt đỏ” ở tay trẻ liền cho cháu nghỉ ngay, hôm đưa trẻ đi học trở lại mới “tâm sự” với tôi đó thực ra là... nốt muỗi đốt!”.
Trách nhiệm của chính quyền địa phương
Về phòng chống bệnh TCM trên địa bàn, ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cần tăng cường tuyên truyền đi đôi với công tác phòng chống tích cực. Địa phương nào để trẻ tử vong vì bệnh TCM do chủ quan, thiếu sâu sát thì Chủ tịch UBND địa phương ấy phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.
Dưới sự chỉ đạo của UBND các cấp và ngành y tế, các trường mầm non luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của YTDP trong việc phòng bệnh như công tác tập huấn cách nhận biết, công tác vệ sinh phòng học, đồ dùng đồ chơi và vệ sinh cho trẻ đúng cách. Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm YTDP Lạng Sơn nói: “Mặc dù phải triển khai rất nhiều công việc, song Trung tâm YTDP tỉnh coi việc phòng, chống bệnh TCM là công việc trọng tâm trong năm 2012. Vì vậy, Trung tâm luôn bám sát tình hình, chủ động phối hợp với ngành GD&ĐT, chỉ đạo các đội YTDP của các trung tâm y tế huyện, thành phố giúp đỡ về chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn”.
Theo thống kê của Trung tâm YTDP tỉnh, tính đến hết ngày 31/5/2012, Lạng Sơn có gần 800 ca mắc TCM tại 112/226 xã, phường, thị trấn của tất cả 11 huyện, thành phố, không có tử vong. Một vấn đề đáng quan tâm là tuy số xã có người mắc tăng lên, nhưng số ca mắc lại “rải đều” nên không tập trung thành dịch. Một số địa phương như TP. Lạng Sơn, các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, Chi Lăng... tỷ lệ mắc mới giảm so với những tuần đầu tháng 4. Đánh giá của ngành y tế cho biết, một mặt bệnh đã “đạt đỉnh” trong tháng 5; mặt khác do nhận thức của người dân và các trường mầm non được nâng cao, công tác phòng bệnh tốt hơn nên tránh được sự lây lan và bùng phát thành dịch.
Bài, ảnh: Minh Hồng