(SKDS) - Chúng tôi có dịp trở lại tham quan Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Di sản thiên nhiên thế giới, một vịnh biển có vẻ đẹp huyền ảo, sóng nước lung linh, cảnh quan hang động kỳ bí không nơi nào có được, mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho Việt Nam, cho Quảng Ninh và chính quyền cùng nhân dân Quảng Ninh đã, đang phát huy, gìn giữ, tôn tạo di sản có một không hai này. Du khách một lần đặt chân đến đây dù chỉ vài tiếng đồng hồ, song chắc chắn trong ký ức vẫn in đậm một tuyệt tác, một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời mà họ đã tham quan, chiêm ngưỡng - Vịnh Hạ Long.
Đặc biệt, Vịnh Hạ Long được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, từ tháng 4/2012, là điểm đến đầy tiềm năng, quyến rũ, hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, cũng là điểm du lịch, tham quan hàng đầu Việt Nam hiện nay. Thế nhưng có một thực tế đáng buồn là, điểm chờ thuyền bên bờ Đông có cảnh quan đẹp, có nhà chờ ngắm cảnh trên vịnh thoải mái, trước khi xuống thuyền xuôi bờ Tây tham quan hang động. Song, bên bờ Tây không có nhà chờ thuyền, cảnh quan lại nhếch nhác, du khách phải đứng ngoài trời nắng nóng chờ thuyền (ảnh), khiến họ rất bức xúc. Đề nghị chính quyền, ngành chủ quản liên quan ở TP. Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh sớm kiểm tra làm nhà chờ bên bờ Tây để phục vụ du khách vãn cảnh đẹp trên Vịnh Hạ Long.
Bài và ảnh: Bảo Ngọc