Bất kể ngày hay đêm, hàng trăm cột khói vẫn vươn lên nhả khói mù mịt ra ngoài trời; nước tẩy bằng hóa chất không qua xử lý vô tư xả trực tiếp ra sông ngòi, ao hồ khiến cho dòng nước luôn mang màu đen ngòm và bốc mùi hôi thối, đó là tình trạng diễn ra từ lâu tại xã Phong Khê, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).
Nước thải từ làng sản xuất giấy đổ ra sông bốc mùi hôi thối nồng nặc. |
Là một làng nghề chế xuất giấy, vì vậy toàn xã Phong Khê hiện có tới hơn trăm gia đình cùng mở xưởng sản xuất tư nhân, tuy nhiên do công nghệ lạc hậu cùng với việc không theo quy hoạch khiến từ nhiều năm qua môi trường sống nơi đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như cuộc sống của những người dân. Đi dọc theo dòng sông Ngũ Huyện Khê, hình ảnh ập vào mắt chúng tôi là một “dòng sông chết”. Do nước thải dùng trong việc tẩy trắng giấy đầu độc đêm ngày khiến khúc sông với chiều dài gần 10km luôn mang trong mình một màu đen đặc, có những khu vực nước đọng lại là những váng màu vàng, màu tím và dưới cái nắng gắt của những ngày đầu hè khiến mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Chỉ cần đứng xa tới cả trăm mét vẫn có thể cảm nhận được. Tâm sự với chúng tôi, chị Phạm Thị Huyền cho biết: “Trước khi chưa có nghề làm giấy, nước sông Ngũ Huyện Khê trong lắm và đặc biệt có rất nhiều cá tôm. Vào mỗi buổi chiều, người dân chúng tôi vẫn thường rủ nhau ra đây tắm giặt, nhưng bây giờ ô nhiễm như thế có ai dám ra đây nữa đâu. Chỉ cần nhìn và ngửi mùi thôi cũng thấy sợ rồi”. Nhìn từ xa, toàn bộ xã Phong Khê được bao bọc trong một màn khói đen dày đặc do các cột khói như những “vòi rồng” đua nhau xả khói, bên cạnh đó cùng với nó là mùi khét lẹt cuộn bay theo gió khiến cho không gian nơi đây trở nên xám xịt và mờ ảo chẳng khác gì sương mù, cho dù đã cẩn thận với khẩu trang bịt kín mít, chúng tôi vẫn không thể chịu đựng nổi cảnh ngột ngạt này. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh mà từ nhiều năm qua người dân nơi đây vẫn phải âm thầm chịu đựng và chấp nhận làm bạn với ô nhiễm dù biết rằng sức khỏe sẽ bị đe dọa. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện đã có rất nhiều người phải mang trong mình các bệnh có liên quan như ho, viêm mũi, viêm phổi... mà chủ yếu vẫn là người già và các em nhỏ. Đặc biệt còn có những trường hợp bị các căn bệnh ung thư do môi trường sống không đảm bảo. Rất mong chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp chấn chỉnh, tìm ra những giải pháp mới trong sản xuất như có quy hoạch tập trung, đầu tư vào công nghệ và xử lý nước thải trước khi xả ra ngoài. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trong quá trình sản xuất nhằm bảo vệ cho cuộc sống của chính mình.
Bài, ảnh: Xuân Nhuận