Bonivein - hi vọng mới cho người bị suy giãn tĩnh mạch

28-09-2016 15:28 | Bệnh người cao tuổi

SKĐS - Tôi tới nhà bác Đỗ Thúy Nga ở số 10B5, khu TT trường Đại học Thủ đô-ngõ 165, Dương Quảng Hàm, Cầu giấy, Hà Nội-khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Nhìn bác thoăn thoắt tay vo gạo nấu cơm, tay nhặt rau, nấu nướng, không ai có thể nghĩ người phụ nữ này đã 71 tuổi và còn đặc biệt hơn khi mới cách đây 1 năm, bác còn không đi nổi vì căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân.

Khuôn mặt rạng ngời của cô Nga

Bác kể lại: “Giảng dạy trong trường đại học Thủ Đô cũng đã lâu, công việc chủ yếu là đứng, nếu không thì cũng đi lại nhiều, chẳng được nghỉ ngơi nên bác nghĩ đó là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh suy giãn tĩnh mạch. Lúc đó chỉ thấy buổi tối đi làm về chân thường xuyên bị chuột rút, tê bì và nặng. Nhưng chưa bao giờ bác nghĩ mình bị bệnh tật gì. Nhất là khi về hưu nhìn chân nổi lên những gân xanh tím, nổi rõ mồn một trên da, mọi người bảo là “già rồi, ai chẳng thế” nên bác cũng coi thường. Đến tận đầu năm ngoái 2015, chân bác đau và nặng rõ rệt hẳn lên, lúc nào cũng tê bì, nặng nề bác đi lại rất khó khăn, không muốn làm gì cả. Nằm trên giường lúc nào cũng chổng ngược 2 chân lên mới dễ chịu, còn khi ngồi thì phải lấy 2 tây vỗ “bồm bộp” vào chân cho đỡ đau.

Con trai có mang về quyển tạp chí bảo là có người biếu, không ngờ đó cũng là quyển báo cứu tinh cho bác. Nằm đọc, thấy có bài viết về 1 cháu ở tận miền trung cũng bị bệnh y như bác mà uống tpcn BoniVein của Canada mà ổn. Bác thấy hay quá, nhờ mấy cháu dược sĩ ở nhà thuốc quen tìm hiểu cho. Nó bảo BoniVein hoàn toàn từ thiên nhiên như hạt dẻ ngựa, hạt nho, vỏ thông,  bạch quả, rutin, diosmin, hesperidine và Vitamin C, không những giúp tăng sức bền thành mạch, giảm phồng tĩnh mạch mà còn làm giảm các triệu chứng bệnh suy giãn tĩnh mạch như đau, nặng, tê bì, chuột rút và sưng phù chân.

Nghe các cháu ấy nói bác cũng yên tâm dùng đều đặn ngày 4 viên, chia 2 lần. Phải nói là bác rất hợp BoniVein, bởi chỉ sau khi uống độ 2,3 tuần thôi tình trạng nặng, mỏi chân và chuột rút giảm hẳn. Bác mừng quá, kiên trì dùng đều đặn. Sau 4 lọ, những mạch máu nổi rõ trên da hay mảng da sậm màu cũng mờ rõ đi trông thấy, bác đi đứng, vận động nhẹ nhàng. Nấu cơm, giặt giũ, chăm lo mẹ chồng đã gần 100 tuổi, bác cũng chẳng ngại ngần.

Thấy bệnh tình đã thuyên giảm rõ bác liền ngưng BoniVein, 1 tuần sau chân có dấu hiệu nặng trở lại. Sợ quá, bác phải dùng Bonivein ngay thì chân mới nhẹ nhõm. Biết bệnh suy giãn tĩnh mạch không thể chữa khỏi được nên từ đó bác cố gắng duy trì tới tận giờ đó cháu.”

Mời các bạn xem thêm chia sẻ của những bệnh nhân khác tại đây

Điện thoại tư vấn giờ hành chính: 04.3766.2222 – 0984.464.844

Hottline tư vấn miễn cước: 1800.1044

Văn phòng tư vấn: 204H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


Ý kiến của bạn