Bông mai trắng ở Mường Lò

Thời sự
Lòng chảo Mường Lò, thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vốn nổi tiếng trong khắp cả nước với những điệu múa xòe người Thái, nếp hương Tú Lệ...

Lòng chảo Mường Lò, thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vốn nổi tiếng trong khắp cả nước với những điệu múa xòe người Thái, nếp hương Tú Lệ... nay rộn rã hẳn lên khi Bệnh viện Nghĩa Lộ có các thầy thuốc trung ương về công tác theo đề án 1816 của Bộ Y tế. Từ một năm trở lại đây, người dân sống trong thị xã và khu vực lân cận, vẫn truyền tai nhau, bác sĩ trung ương đang về cùng bác sĩ Quỳnh, bác sĩ Hiền, khám cái bệnh cho bà con người Thái mình đấy...

Cuộc chuyển giao "thần tốc"

Sáng 15/11/2009, khoa sản Bệnh viện Nghĩa Lộ đông vui hơn ngày thường. BS. Bùi Thị Ngọc Quỳnh, Phó khoa sản cùng các đồng nghiệp của mình tất bật khám lại lần cuối cho các bệnh nhân của mình chuẩn bị cho buổi chuyển giao kỹ thuật "đặc biệt". 8 giờ sáng, một chiếc xe con lao thẳng vào cửa khoa, tiếng cô y tá thoáng cất lên: Thầy đến rồi, chị Quỳnh!.

Mở cửa xe bước xuống, vẫn cái dáng cao lênh khênh, nụ cười tươi rói trên môi, BS. Hùng, trưởng khoa sản Bạch Mai dẫn đầu cùng một ê kíp mổ bắt tay thật chặt ê kíp của khoa sản Bệnh viện Nghĩa Lộ, rồi đi vào phòng mổ. Theo chương trình, hôm nay, các thầy thuốc khoa sản của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chuyển giao kỹ thuật mổ cắt u xơ tử cung, kỹ thuật cắt tử cung bán phần, cắt tử cung hoàn toàn cho các bác sĩ ở Bệnh viện Nghĩa Lộ. 5 bệnh nhân ở thị xã Nghĩa Lộ đã được các bác sĩ tuyến dưới thăm khám và chuẩn bị từ trước đã được động viên và hoàn toàn yên tâm chuẩn bị vào phòng mổ. Bà Lò Thị Muộn, thị xã Nghĩa Lộ, khi được chúng tôi hỏi vô cùng vui và thấy mình rất may mắn  sẽ là người được bác sĩ tuyến trên trực tiếp cầm dao mổ: Nếu phải về Hà Nội mổ thì quá tốn kém, tiền tàu xe đi lại, tiền ăn ở 10 ngày trời thì gia đình phải vay mượn anh em bạn bè thì mới dám về Hà Nội. Hôm nay biết các thầy thuốc ở Nghĩa Lộ sẽ cùng phụ mổ rồi sẽ mổ cho các chị em ở đây, chắc chắn bà con thị xã chúng tôi không phải về tỉnh, về Hà Nội nữa, mừng lắm!

17 giờ cùng ngày, không kịp ăn trưa, ê kíp bác sĩ Bạch Mai cùng các bác sĩ Nghĩa Lộ bước ra khỏi phòng mổ. Không có nét mệt mỏi trên từng khuôn mặt mà thay vào đó là những nụ cười, cái nắm tay vồn vã, và những cái ôm xiết chặt. Chúng tôi hiểu, buổi chuyển giao kỹ thuật cắt tử cung của bác sĩ Bạch Mai - cho thầy thuốc tuyến dưới đã thành công. BS. Bùi Thị Ngọc Quỳnh, người trực tiếp học hỏi và tiếp nhận kỹ thuật, nói trong từng câu ngắt quãng: Cảm ơn các thầy, chúng em đã tận mắt học hỏi và được thực hành ngay trên người bệnh. Đây là buổi học và hành cực kỳ quý. Chúng em sẽ cố gắng rèn giũa và làm thật tốt kỹ thuật các thầy đã chuyển giao.

 BS. Quỳnh (bên phải) đang theo dõi ca mổ của các bác sĩ BV Bạch Mai chuyển giao.Ảnh: Hương Giang

4.000 người không phải về Hà Nội chữa bệnh

Thực hiện Đề án 1816 cuả Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cử cán bộ chuyên môn từ tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viên luôn đi đầu và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. TS .Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 1 năm thực hiện Đề án 1816, bệnh viện đã đưa gần 100 cán bộ luân phiên về 18 bệnh viện của 11 tỉnh. Bệnh viện đã xác định, vừa để hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện miền núi phía Bắc, vừa tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. Với mục tiêu đó, những cán bộ đi tăng cường của Bạch Mai đều là những người có chuyên môn giỏi, có khả năng truyền thụ kiến thức, phát huy được khả năng và tận dụng mọi thời gian để hết mình vì tuyến dưới. Nhờ vậy, theo TS. Đào Thị Ngọc Lan, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, 1 năm thực hiện Đề án 1816, y tế Yên Bái nói chung và các cơ sở tiếp nhận bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới, đã có bước khởi sắc rõ rệt. Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, trong 10 tháng năm 2009, số bệnh nhân phải chuyển viện về Hà Nội giảm 10%, Bệnh viện Nghĩa Lộ giảm 15% bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. "Những con số trên nghe qua rất khô khan, nhưng chúng tôi đã tính toán rất kỹ, 10% bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh không phải chuyển về Hà Nội tương đương khoảng gần 2.000 bệnh nhân, cùng với đó là gần 2.000 người nhà, tổng cộng khoảng gần 4.000 người đã không phải khăn đùm quả mướp ăn chực nằm chờ tại thủ đô. Một con số ấn tượng, cho thấy hiệu quả của Đề án 1816 lớn như thế nào!", TS Lan tự hào.

Không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao kỹ thuật, các thầy thuốc ở Bệnh viện Bạch Mai đã cùng với bác sĩ tuyến dưới sửa chữa và hướng dẫn sử dụng hàng loạt trang thiết bị cho đúng yêu cầu, nâng cao việc sử dụng trang thiết bị hiệu quả nhưng được bền lâu, được thầy thuốc tuyến dưới nể phục.

Một năm chưa phải là dài, nhưng hiệu quả của Đề án 1816 được thực tế đón nhận, cho thấy khi chủ trương phù hợp với thực tiễn đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn, hiệu quả sẽ rất lớn lao. Và người dân, người nghèo chính là người những người được hưởng lợi nhiều nhất từ đề án mang tính nhân văn này.

Bảo Thy


Ý kiến của bạn