Thông tin nhạc sĩ Trần Lập qua đời đã được gia đình và người thân của Trần Lập xác nhận với báo giới trong nước. Thủ lĩnh ban nhạc Bức tường trút hơi thở cuối cùng vào hồi 12h45 trưa ngày 17.3 sau những ngày được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Đội ngũ bác sĩ điều trị cho nhạc sĩ tài hoa này cho biết, căn bệnh ung thư trực tràng của Trần Lập đã nhiễm trùng vào đường máu, cơ quan nội tạng mất chức năng kiểm soát nên anh phải thở bằng máy nhiều ngày qua. Sáng 17/3, Trần Lập được đưa về nhà riêng và anh đã về cõi khác trong niềm tiếc thương khôn nguôi của gia đình, người thân, bạn bè và công chúng yêu nhạc.
Nhạc sĩ Trần Lập
Trần Lập được xem là một trong những nhạc sĩ – ca sĩ rock hàng đầu ở nước ta, anh cũng đồng thời là thủ lĩnh của ban nhạc Bức tường được khán giả mến mộ trong thời gian qua. Trong sự nghiệp âm nhạc, Trần Lập có nhiều ca khúc chạm vào trái tim, nguồn cảm xúc của công chúng như Hoa ban trắng, Bông hồng thuỷ tinh, Người đàn bà hoá đá, Đường tới ngày vinh quang…Vào trung tuần tháng 1/2016, dù mang trong người căn bệnh ung thư quái ác, vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật nhưng Trần Lập vẫn miệt mài tập luyện, thậm chí ngồi trên xe lăn để tham gia liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Trên sân khấu liveshow này, Trần Lập vẫn giữ được một “chất rock” khi thể hiện nhiều ca khúc do mình sáng tác, tiếng hát và hình ảnh của anh đã truyền đi một nghị lực sống vui tươi, lạc quan đến tất cả mọi người.
Tinh thần lạc quan của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường ngay cả khi chống chọi với bệnh hiểm nghèo
Không những tài năng, nhiệt huyết và “cháy” hết mình với âm nhạc, Trần Lập còn là người tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời ngay cả khi phát hiện căn bệnh ung thư trong cơ thể. Thời gian đầu (11/2015) khi còn ở bệnh viện điều trị, anh vẫn đưa những hình ảnh của mình lên trang cá nhân facebook với nụ cười hiền hậu trên môi, nhắn nhủ tới công chúng rằng hãy cứ sống lạc quan, bình tĩnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trần Lập cũng được biết đến là người giàu tình cảm, trong đêm Đôi bàn tay thắp lửa, thủ lĩnh ban nhạc Bức tường đã dành những lời xúc động cho người vợ, anh hát tặng vợ bài hát Mắt đen cùng lời tâm sự khiến mọi người rơi nước mắt “Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó nhưng thực sự người bền gan và bản lĩnh nhất lại chính là người bạn đời của tôi. Cô ấy mới là một chiến binh thực thụ”.
Trước khi về cõi khác, Trần Lập đã có đêm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2016 khiến công chúng yêu nhạc vỡ oà cảm xúc vừa mến yêu và cả xót thương
Nhạc sĩ Trần Lập tên đầy đủ là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12/12/1974, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Anh là con út trong một gia đình nghèo đông anh em, từ nhỏ anh đã có những biểu hiện về khả năng âm nhạc của mình. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của khoa Sân khấu, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997, sau đó anh theo học và tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2001.
Năm 1994, anh cùng một số bạn hữu thành lập ban nhạc rock Bức tường và giữ cương vị thủ lĩnh của nhóm từ khi thành lập đến khi tan rã vào năm 2006. Các nhạc phẩm của Trần Lập cũng như các thành viên của mình đã đưa ban nhạc Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam. Trong thời gian Trần Lập và ban nhạc Bức Tường còn hoạt động, đã có nhiều thành tích trong âm nhạc như: Ban nhạc có album ấn tượng nhất năm 2001, Ban nhạc đặc biệt 2002, Ban nhạc đại diện sự kiện văn hóa Việt Nam 2003 (báo chí bình chọn), Ban nhạc có nhiều cống hiến cho Rock Việt –2004… Trần Lập còn là nhân vật đặc biệt với bộ phim “Ngày mai của bạn và tôi” của Liên hợp quốc, Đại sứ thiện chí của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á), thành viên Ban giám khảo liên hoan ca nhạc “Hát Cho Niềm Đam Mê”, Tổng đạo diễn - biên tập và trình diễn Tour xuyên Việt: ROCK STORM, Giám khảo The Voice – Giọng hát Việt 2012…
Như vậy, cùng với nhạc sĩ Thanh Tùng vừa rời cõi tạm gần đây cùng với việc trái tim Trần Lập cũng đã ngừng đập đã để lại cho nền âm nhạc Việt những khoảng trống mênh mông, công chúng yêu nhạc cũng mất đi những người đã “cháy” hết mình cho âm nhạc khi còn hơi thở…
Dưới đây mời các bạn nghe những bài hát hay nhất của Trần Lập & Bức Tường