Bóng hồng điều tiết giao thông

Xã hội
Hai Phiếm ra phố về cứ nắc nỏm khen: - Có thế chứ! Có thế chứ! - Gì mà bác vui vậy?

Hai Phiếm ra phố về cứ nắc nỏm khen:

- Có thế chứ! Có thế chứ!

- Gì mà bác vui vậy?

- Tại ngã tư Hà Nội như Tràng Tiền; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng (Quang Trung, Hà Đông) vào giờ cao điểm có các nữ CSGT điều khiển giao thông rất chi là trật tự!

- Bác ra phố thấy nữ CSGT khác gì nam CSGT?

- Chị em không hút thuốc, không có người bụng phệ với vẻ mặt khó đăm đăm như thường thấy. Cô nào cô nấy cứ như là hoa hậu, thành ra người đi đường hình như có ý thức hơn trước phái đẹp...

- Ờ ờ... Giả dụ có tắc đường, được ngắm sự dịu dàng của chị em CSGT chắc cũng đỡ thấy sốt ruột hơn.

- Quả là chị em không chỉ làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc trên đường mà còn làm đẹp cho Thủ đô và  nâng cao hình ảnh người CSGT cũng như người cảnh sát nhân dân trong mắt người dân.

- Hoan hô CAHN sau khi có “141” để nơi khác học tập, giờ lại đưa bóng hồng ra điều tiết giao thông! Nhưng tôi nghĩ...

- Lo sức khỏe chị em chứ gì? Chị em chỉ xuất hiện lúc giờ cao điểm thôi còn sau đó về đội để hoàn thành các công việc chuyên trách tại đơn vị như: xử lý hồ sơ vi phạm, xếp xe dẫn đoàn...

- Nghĩa là chị em không có trách nhiệm phạt người vi phạm?

- Tất nhiên là có vì tôi thấy nữ CSGT có cả dùi cui, súng bắn đạn cao su, máy bộ đàm... Làm gì mà thừ người ra thế?

- Nếu các anh CSGT cũng bắt chước chị em CSGT dịu dàng như thế thì còn gì bằng!

- Nay mai không chừng nữ CSGT có mặt thường xuyên trên đường phố hơn nữa ấy chứ!

- Quá tuyệt... Nhưng...

- Còn nhưng gì nữa?

- Các anh đừng để các chị lây bệnh “núp” hay bán sự “thông cảm” cho người vi phạm thì chủ trương đúng đắn trên mới thật tuyệt vời!   

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn