Nước Lào vốn nhiều danh lam thắng cảnh, những giá trị văn hóa để lại từ lịch sử lâu đời. Nhưng xét về những điều kiện cần thiết để tổ chức thành công một kỳ đại hội thể thao tầm cỡ lớn nhất của khu vực, nếu chỉ trông vào nội lực tự thân thì thật sự quá sức của Lào trong hoàn cảnh hiện tại. Vậy mà SEA Games 25 vẫn "đi đến nơi, về đến chốn" với nhiều ấn tượng đẹp, một thành quả tuyệt vời của tình hữu nghị quốc tế.
Từ sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam và các nước: Điểm tựa vững chắc cho thành công
Đã từ rất lâu, thể thao Lào (cũng giống như nhiều lĩnh vực khác) coi Việt Nam như một "chỗ dựa" tuyệt vời. Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Olympic VN, mỗi năm, chúng ta giúp đào tạo, tập huấn cho hơn 100 HLV, VĐV các đội tuyển thể thao Lào. Đặc biệt, để chuẩn bị cho 2 sự kiện thể thao quốc tế lớn trong năm 2009, VN đã cử hẳn chuyên gia sang giúp Lào tại chỗ, đồng thời tiếp nhận nhiều đội tuyển bạn sang tập huấn dài hạn (karatedo, pencak silat, đá cầu, bóng đá...).
Khải hoàn môn Patuxay. |
Đích thân ông Hoàng Vĩnh Giang, một nhà lãnh đạo thể thao cự phách tại châu lục, được BTC SEA Games mời tham gia với tư cách một cố vấn chuyên môn đặc biệt. Trong các cuộc họp trưởng đoàn, ông Giang có những góp ý thiết thực, giúp BTC "bảo vệ" thành công các ý tưởng và kế hoạch xung quanh công tác tổ chức. Rất nhiều cán bộ, chuyên gia khác của VN cũng được cử sang, giúp bạn tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games một cách chu đáo.
Về "phần cứng" (cơ sở vật chất), Việt Nam đứng ra giúp Lào xây dựng 2 công trình lớn: Làng SEA Games 25 (do Tập đoàn HAGL phụ trách) có tổng giá trị tới 19 triệu USD, trong đó 4 triệu USD viện trợ không hoàn lại và 15 triệu USD cho vay không lãi trong 3 năm; Trung tâm huấn luyện VĐV có giá trị 4 triệu USD.
Một số quốc gia khác cũng có những giúp đỡ thiết thực. Trung Quốc giúp xây dựng SVĐ quốc gia và một số hạng mục tại Khu liên hợp thể thao. Nhật Bản xây dựng NTĐ môn karatedo và judo trị giá 7 triệu USD. Thái Lan xây NTĐ môn Muay có trị giá 2 triệu USD. Brunei "tặng" một NTĐ phục vụ tập luyện cho các đội tuyển thể thao Lào trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện quốc gia trị giá 1,7 triệu USD...
Để đảm bảo việc thông tin được thông suốt, đáp ứng hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt của một kỳ đại hội thể thao lớn, Bộ Thông tin - Truyền thông VN cử một đoàn chuyên gia cùng rất nhiều trang thiết bị sang giúp bạn. Thái Lan cũng hỗ trợ với 2 tên tuổi lớn trong ngành viễn thông: CAT Telecomunication (phụ trách truyền dẫn vệ tinh) và TOT (máy móc trang thiết bị phục vụ truyền hình trực tiếp 15 trên tổng số 25 môn)...
Đến những nỗ lực tự thân
Điều đầu tiên đáng ghi nhận: Lào đã tận dụng khá tốt các thương quyền của mình nhận được từ việc đăng cai SEA Games 25. Trong đó, đây là kỳ SEA Games đầu tiên, bản quyền truyền hình được bán chính thức cho 6 quốc gia trong khu vực (Việt Nam là nước đầu tiên bỏ ra 290.000 USD để mua bản quyền) thông qua đại diện tiếp thị quảng cáo - Công ty Phetchampa (Lào).
SEA Games 25 có cả 8 nhà tài trợ chính gồm: CAT và TOT (Thái Lan, hỗ trợ truyền thông), HAGL (Việt Nam, xây dựng cơ sở vật chất), BEER Lào (1,2 triệu USD), PEPSI (0,5 triệu USD), FPT (Thái Lan, 0,8 triệu USD), PTT (0,5 triệu USD), LAO TELECOM (Lào, cơ sở hạ tầng viễn thông) cùng 4 nhà tài trợ phụ. Hầu hết do Công ty Phetchampa trực tiếp mời tham gia.
Đây cũng có thể xem là một mùa kinh doanh khá thành công khi nước chủ nhà sản xuất và tiêu thụ rất mạnh mẫu linh vật - voi Champa và Champi - cũng như những sản phẩm mang biểu tượng SEA Games.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội thành công từ Chính phủ CHDCND Lào. Đích thân Phó Thủ tướng thường trực Somsavat Lengsavath được cử làm Trưởng BTC, và gần như hàng ngày ông đều có những cuộc họp, kiểm tra tiến độ công tác tổ chức.
Tất cả hợp thành sức mạnh tổng hợp để một nước Lào còn rất nhiều khó khăn vượt qua vô vàn thử thách, tổ chức thành công SEA Games 25. Một bằng chứng thật sống động cho tình đoàn kết, hữu nghị quôc tế quá đỗi tuyệt vời!
HỮU BÌNH