Hai Phiếm ngơ ngác khi biết tin ông Calisto, HLV tuyển bóng đá Việt Nam “chuyển công tác” sang một đội bóng ở Thái Lan. Nghĩ tôi gàn một cách quấy quá:
- Có đến thì có đi. Với lại thầy Tô cũng chỉ là một người làm thuê dù là làm thuê hạng VIP. Đâu có “xiền” nhiều hơn là đi.
- Hả? - Hai Phiếm trợn mắt - Tôi không tin ông Tô đi vì tiền. Đợt trước, ông ấy chỉ cần lương tăng lên 1 “đô” là ở lại trong khi nhiều nơi mời gọi với những hợp đồng hấp dẫn. Bây giờ đi vì không thấy vui trong công việc và tất nhiên phải tìm nơi khác chứ không lẽ từ chức rồi ngồi chơi để tỏ ra là tôi yêu Việt Nam, tôi không vì tiền?
- Hay vì ông ấy không bảo vệ được Cúp vàng 2008 trong năm vừa qua và lo Seagame cuối năm nay bị bại trận nên chạy để bảo toàn danh tiếng?
- Bóng đá làm sao có đội nào chỉ có thắng? Bóng đá hay là thương hiệu của nền bóng đá ấy chứ đâu phải hay từng trận một, từng giải một... Mà bóng đá ta lúc này đá hay hơn trước nhiều chứ, tấn công rất đẹp, cách đá rất hay... Công ông Tô thổi lửa vào đấy!
- Hay vì các bác chuyên gia bóng đá nước ta “phán” nhiều quá làm ông ấy bị xóc óc?
- Điều này thì có thể vì làm HLV không giỏi nhưng có quyền được nói thì “dạy”, “góp ý” cho HLV giỏi cũng là một cách để thiên hạ nghĩ mình giỏi hơn người giỏi! Thầy Tô đi rồi đố ông HLV nội nào dám xung phong thay. Và rồi VFF lại tìm HLV ngoại cho mà xem!
- Liệu có tìm được ai giỏi như thầy Tô...
- Thế nào là giỏi? Đưa cả nền bóng đá lên với chiến lược lâu dài là giỏi hay chỉ cần vào chung kết trong Seagame tới là giỏi? Một nền bóng đá với tư duy “mỳ ăn liền” sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu!
- Nhưng ông Tô có tài thật không nhỉ?
- Cứ xem tình cảm cầu thủ của tuyển ta khi ông đi thì biết! Cũng giống như thầy giáo hay thủ trưởng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, xem thái độ học trò, cấp dưới buồn hay vui là biết ngay!
- Xem ra chuyện ông thầy Tô bỏ đi...
- Còn là bài học về chuyện dùng người tài không chỉ trong bóng đá...
- Nhưng có dùng được hay không thì người dùng cũng phải... có chút tài!