Cuối tháng 8/2011, báo chí có phản ánh tình trạng dựng lều lán bán hàng, chiếm dụng vỉa hè trên nút giao thông đầu cầu Dịch Vọng (đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy). Sau khi báo đăng, chính quyền sở tại đã cho dẹp bỏ những lều lán gây cản trở giao thông cũng như làm mất mỹ quan đô thị đó. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, các lều lán ấy lại “mọc lên” như cũ. Khoảng gần chục cái lều lán tương ứng với từng ấy sạp hàng bày bán giày, dép, mũ bảo hiểm đã chiếm dụng hết cả phần vỉa hè dành cho người đi bộ ở phía đầu cầu Dịch Vọng (mạn giáp đường Bưởi). Nút giao thông này luôn rất đông đúc người xe qua lại, nhất là vào các giờ cao điểm, chính vì vậy mà những lều lán này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, khách bộ hành phải… xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị chiếm dụng hết! Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết những người buôn bán tại đây đã “làm luật” với “người có trách nhiệm”.
Chính nhờ họ chăm chỉ “bôi trơn” như vậy nên luật… “nhờn” là lẽ đương nhiên. Thiết nghĩ, chính quyền cũng như các cơ quan chức năng của thành phố cần nhanh chóng vào cuộc để giải tỏa, trả lại sự thông thoáng cho nút giao thông cầu Dịch Vọng cũng như lập lại trật tự luật ở nơi này. Đã là luật thì phải nghiêm và không thể được quy đổi bằng tiền được…
Lê Kết (Quan Hoa - Cầu Giấy)