Bồi thường thế nào?

Xã hội
Hai Phiếm đọc báo mà rơi nước mắt, vội chạy sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm đọc báo mà rơi nước mắt, vội chạy sang nhà Nghĩ tôi:

- Ở tỉnh Đồng Nai năm 1998 có ông Bùi Minh Hải ở xã Tân Long, huyện Nhơn Trạch, trong một lần đi nhậu về đánh rơi chiếc đồng hồ gần thi thể một nạn nhân. Thế rồi ông bị khép tội giết người, cướp của và hiếp dâm.

- Bác nói thế nào chứ! Không lẽ chỉ vì cái đồng hồ rơi cạnh xác nạn nhân mà bị bắt quy án? Không lẽ công an Đồng Nai không thấy những dấu vết khác giữa ông Hải và nạn nhân ngoài chiếc đồng hồ rơi bên cạnh đã vội kết luận?

- Không chỉ bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt ngày 3/2/1998 với tội danh giết người, cướp tài sản công dân, hiếp dâm, TAND tỉnh Đồng Nai khi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đã tuyên án ông mức chung thân còn trước đó Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình!

- Làm sao mà ông Hải được minh oan?

- Ngày 13/9/1999, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định trả tự do cho ông Hải sau khi hung thủ của vụ án bị bắt.

- Thế nhỡ không tóm được hung thủ thật sự thì ông Hải còn thụ án tù oan?

- Sau đó ông Hải được các cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai minh oan vào ngày 14/12/1999 và bồi thường 59,9 triệu đồng.

- Gần 6 chục triệu bồi thường không biết là to hay nhỏ nhưng ngoài chuyện “1 ngày tù bằng nghìn thu bên ngoài” thì còn nỗi đau của cả gia đình vợ con, dòng họ ông liệu có tiền nào bồi thường nổi?

- Thế theo bác thì cần bồi thường bao nhiêu?

- Không thể tính được nhưng sự bồi thường thỏa đáng nhất là những kẻ tắc trách bắt oan, xử oan phải bị nghiêm trị đích đáng...

- Ờ ờ... Thế mới có tính răn đe để người khác thận trọng tránh hàm oan cho dân lành vô tội. Mà hình như điều này không thấy báo nói đến là sao nhỉ!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn