"Bôi bẩn" đô thị kiểu mẫu!?

Thời sự
Khu đô thị mới, đô thị kiểu mẫu, hiện đại được đưa vào sử dụng khiến bộ mặt Thủ đô khang trang và hiện đại hơn.

Khu đô thị mới, đô thị kiểu mẫu, hiện đại được đưa vào sử dụng khiến bộ mặt Thủ đô khang trang và hiện đại hơn. Thế nhưng những khu đô thị này lại bị chiếm dụng làm nơi bán hàng. Khuôn viên, vườn hoa, sân chơi và ngay cả vỉa hè các khu đô thị kiểu mẫu này lại đang bị "chuyển công năng" thành các hàng quán bán đồ ăn hoặc rất nhiều loại hình dịch vụ, hoạt động tấp nập diễn ra hằng ngày...

 "Hàng quán hóa" cao ốc

Khi Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính đi vào hoạt động, dư luận choáng ngợp trước những ngôi nhà cao ốc đẹp, hiện đại, có sân chơi, vườn hoa thoáng và rộng. Thế nhưng cũng chỉ được một thời gian, người dân tập trung đến ở cũng là lúc các dịch vụ hàng quán bày ra la liệt và lộn xộn. Bây giờ, mỗi khi qua con phố kiểu mẫu Hoàng Đạo Thúy chẳng còn vẻ đẹp trong lành của ngày mới đi vào khai thác. Hiện trạng vỉa hè, lòng đường, sân trước, sân sau và ngóc ngách các tòa nhà bị chiếm dụng làm nơi bán phở, bánh xèo, quán nước và thậm chí làm bãi giữ xe trái phép. Nhất là vào thời điểm này, hàng trăm người chen chúc nhau mở quán nước, ghi lô đề choán hết vườn hoa bao quanh các tòa nhà, không còn lối cho người đi bộ. Ban ngày, những hàng rau, sạp hoa quả, hàng bán mũ bảo hiểm, hàng sửa xe, trà đá, sơn - dán điện thoại, xe máy... giăng kín vỉa hè. Buổi tối, các hàng ăn uống, bánh rán, quần áo, chăn màn, giày dép, sách vở... mọc đầy trên vỉa hè, tràn ra cả vườn hoa. Hậu quả là các khuôn viên tòa nhà bị phá nát, rác thải từ các nghề dịch vụ nói trên đổ bừa bãi ra đường rất vô cảm! Du khách tham quan khu đô thị tưởng đây là cái chợ lộn xộn chứ không phải là khuôn viên các tòa nhà.

Ông Nguyễn Văn Hân, cán bộ về hưu ở tòa nhà T17 bức xúc: "Khi mới về đây, sân chơi chỉ để tập thể dục, đi bộ và cho trẻ em vui chơi. Nay thì biến thành chợ. Chúng tôi phản ánh lên phường, quận rất nhiều nhưng tình trạng lấn chiếm lại càng nghiêm trọng hơn mà không được giải quyết". Sân sau của các tòa nhà lớn đang có công trường mọc dần lên các tòa nhà cao tầng mới. Thế nhưng nhà chưa kịp khánh thành thì hàng quán đã len lỏi vào tận sân công trường.

Không riêng gì Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, ở Hà Nội hiện nay ở đâu mọc lên khu đô thị kiểu mẫu là ở đó bị hàng rong lấn chiếm. Điển hình như Khu đô thị Định Công, khi mới đi vào hoạt động cũng sạch đẹp và tĩnh lặng. Giờ sân chơi thành chợ, hàng quán đủ các loại, vừa gây ô nhiễm, xả rác và tập trung nhiều loại đối tượng vởn vơ đến để ghi lô đề, cờ bạc gây mất an ninh trật tự. Còn các khu đô thị cũ cũng như mới mọc như Mỹ Đình, Mễ Trì Thượng, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Khu đô thị Đông Lạnh ở Cầu Diễn, Khu đô thị mới Nam Thăng Long... cũng không thoát khỏi bàn tay "hàng quán".

 Cảnh quang đô thị kiểu mới trở nên nhếch nhác bởi hàng quán.

Điệp khúc: Đuổi và chạy

Cũng có thời gian ngắn ngủi chính quyền thành phố kiên quyết xử lý những người chiếm dụng vỉa hè nên vệ sinh môi trường ở các khu đô thị Hà Nội chuyển biến tích cực. Thế nhưng việc thực hiện "lấy lệ". Một số hàng bán bún, phở trước đây bán trên vỉa hè khi bị lực lượng chức năng kiểm tra ráo riết thì họ lại di chuyển bàn ghế vào trong các ngõ, ngách, lối đi hoặc gầm cầu thang các tòa nhà trong khu đô thị để "tá túc". Thậm chí có hàng phở còn "nhảy" được cả vào khu vực giữ xe của tòa nhà chung cư để bán hàng. Hiện trường họ để lại là giấy lau bát, đũa, vỏ chanh, thức ăn thừa... vứt bừa bãi ra nền trạm bơm nước sinh hoạt của khu đô thị.

Thỉnh thoảng thấy xe công an chạy vụt qua, các chủ hàng xách đồ chạy vào các tòa nhà. Khi xe của công an phường rút đi, họ lại bày bán như cũ.

Thực tế, kiểu đuổi "dọa dẫm" qua loa này chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa. Chỉ khổ cho những cư dân sống trong các khu đô thị kiểu mẫu, tưởng là mua được căn hộ hiện đại, môi trường sống cũng văn minh, trong lành, ai dè khi vào sống mới thấy không khác gì đang bị vây hãm trong cái chợ lộn xộn. Ngay như các cá nhân, hộ hành nghề "làm đẹp" xe hơi đã biến vỉa hè này thành nơi sửa xe, bán hàng ăn, hoa quả... của riêng mình.

Tuy nhiên, trên thực tế việc cấm, xử phạt không phải không làm được, mà do không triển khai quyết liệt, không thường xuyên. Đại lễ 1000 năm Thăng Long đang kề cận, những hình ảnh nhếch nhác này vẫn đang chờ cơ quan chức năng, lực lượng quản lý các khu đô thị ra tay.

Minh Anh


Ý kiến của bạn