Pha lập công duy nhất của Iniesta ở phút 117 - hiệp phụ thứ hai đã giúp Tây Ban Nha (TBN) đăng quang ngôi vô địch World Cup 2010. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ sở bò tót bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới trong niềm vui vô bờ của chính họ cũng như những tín đồ của trường phái bóng đá đẹp.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc trong khi Hà Lan (HL) chủ động đá chậm và ưu tiên sự chắc chắn với một đội hình được bố trí khá sâu trong khi Tây Ban Nha (TBN) vẫn duy trì một lối chơi pressing và không ngần ngại tạo ra một áp lực nhất định lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, sự lấn lướt về mặt thế trận giúp đội quân của HLV Del Bosque có một cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Từ pha đá phạt bên cánh phải, Xavi tung ra một đường chuyền khó chịu vào trong vòng cấm và Ramos đã có một cú lắc đầu rất kĩ thuật. Tuy nhiên với một phản xạ tuyệt vời, thủ thành Stekelenburg đã bay người cứu thua cho Hà Lan. Phút 11, Ramos tiếp tục có pha đi bóng kỹ thuật, loại bỏ Kuyt trước khi tung ra cú căng ngang cực kỳ khó chịu khiến De Jong phải vất vả phá bóng cứu thua. Một phút sau đến lượt Villa bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau đường tạt chuẩn xác của Xabi Alonso
Iniesta ghi bàn thắng vàng cho đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết. |
Trước sức tấn công ào ạt của đối phương, Hà Lan vẫn chủ động chơi chậm và sẵn sàng đối mặt với những sóng gió đã được dự báo từ trước. Không có nhiều những pha hãm thành tạo ra, Hà Lan chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định. Phút thứ 36, Hà Lan có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu sau một pha phối hợp phạt góc đầy biến hóa. Thay vì đưa bóng vào trong vòng cấm, Robben nhả ngược lại cho Bommel từ tuyến hai băng lên rồi tung ra pha bóng nửa sút nửa chuyền đưa bóng đến vị trí của Mathijsen. Tiếc là trong một tư thế không bị ai kèm, trung vệ của Hà Lan lại dứt điểm không trúng bóng. Đến phút cuối cùng của hiệp một, Robben suýt chút nữa đã có thể tạo ra đột biến với một pha xử lý rồi kết thúc sở trường bằng chân trái nhưng thủ thành Casillas đã chơi cảnh giác và đổ người cản phá thành công.
Sau giờ nghỉ, TBN tiếp tục tận dụng thời điểm mà đối thủ chưa kịp ổn định đội hình để tung ra những pha hãm thành dồn dập. Và cái tên được nhắc đến ngay khi trận đấu trở lại là Puyol khi trung vệ của Barcelona khiến cho hàng thủ đối phương phải thót tim với một pha bật cao và tung ra cú đánh đầu dũng mãnh sau đường phạt góc bên cánh phải. Đến phút thứ 58, Hà Lan có câu trả lời khi Robben có cơ hội đối mặt với Casillas sau đường chuyền bất ngờ Sneijder. Thế nhưng trong một tư thế thoải mái và đã có thời gian để chỉnh bóng, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich lại không thể chiến thắng được thủ thành của Tây Ban Nha.
Các cầu thủ Tây Ban Nha giương cao cup vô địch. |
Không thể có được bàn thắng, trận chung kết World Cup 2010 đã phải bước vào quãng thời gian đá thêm hai hiệp phụ và TBN như thường lệ vẫn là đội mang đến những phút thót tim cho đối thủ. Trước sức ép đó, các cầu thủ Hà Lan đã "dùng" những pha phạm lỗi với hy vọng có thể làm giảm nguồn cảm hứng trong các pha phối hợp của TBN. Chính tình huống phạm lỗi của Heitinga ở phút thứ 110 khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 và Hà Lan chỉ còn chơi bóng với 10 người đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Mặc dù chống đỡ rất tốt trước sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha để duy trì cơ hội của mình cho tới cuối hiệp phụ thứ hai nhưng việc phải chơi trong cảnh thiếu người đã khiến cho họ không còn giữ được sự tỉnh táo về mặt tinh thần cũng như sự chính xác về chuyên môn để tiếp tục đứng vững. Phút 117, hàng thủ Hà Lan đã mắc sai lầm khi không theo kèm Iniesta, để tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm tung lưới Stekelenburg ở cự ly gần mang về bàn thắng bằng vàng cho TBN. Những phút còn lại Hà Lan dồn lên tấn công nhưng thời gian là quá ít để họ có thể tìm được bàn thắng san bằng tỷ số.
Hà Lan đã làm tất cả những gì có thể để hướng tới mục tiêu cho riêng mình nhưng rõ ràng trong trận chung kết này, Tây Ban Nha xứng đáng hơn rất nhiều để trở thành nhà VĐTG. "Những chú bò tót" đã khẳng định đẳng cấp của họ trong làng bóng đá thế giới với thành tích vô địch châu Âu và World Cup liên tiếp nhau. Tạm biệt World Cup 2010, tạm biệt Nam Phi, hẹn gặp lại tại Brazil 2014.
Các danh hiệu tại VCK World Cup 2010 của FIFA Đội Vô địch: Tây Ban Nha Đội thứ nhì: Hà Lan Đội thứ ba: Đức Quả bóng vàng (Cầu thủ xuất sắc nhất): Diego Forlan (Uruguay) Quả bóng bạc (Cầu thủ xuất sắc thứ nhì): Wesley Sneijder (Hà Lan) Quả bóng đồng (Cầu thủ xuất sắc thứ ba): David Villa (TBN) Đôi giày vàng (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất): Thomas Mueller (Đức, 5 bàn và 3 đường chuyền quyết định). Đôi giày bạc (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ nhì): David Villa (TBN, 5 bàn và 1 đường chuyền quyết định). Đôi giày đồng (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ ba): Wesley Sneijder (Hà Lan, 5 bàn và 1 đường chuyền quyết định). Đôi găng vàng (Thủ môn xuất sắc nhất): Iker Casillas (TBN). Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Thomas Mueller (Đức). Giải thưởng fair-play: Đội tuyển Tây Ban Nha.N.K |
Thủy Anh