
Trong đợt mưa lũ vừa qua, bờ kè An Lương bị sóng đánh tan tành, “ngoạm” sát vào nhà dân, đe dọa đến tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ sống ven sông.

Khoảng 1km bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng, lòng bờ kè bị nứt toác, hàm ếch khoét sâu, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tại nhiều vị trí, sóng lớn khoét sâu khiến đường bê tông bị trôi xuống sông. Cả tuần nay, hàng nghìn người ra sức gia cố bờ kè.

Anh Nguyễn Sơn, trú xã Duy Nghĩa cho biết, bờ kè bị sóng đánh sạt lở từ ngày 29/10, ăn sâu gần sát vách nhà, giờ chỉ còn cách dùng bao cát vá tạm.

“Nước chảy về mạnh lắm, toàn bộ tuyến kè xói lở, vá được chỗ này lại bị phá chỗ kia. Cả tuần qua, tôi cùng gia đình, bà con lối xóm đều túc trực nơi đây để gia cố', anh Sơn chia sẻ.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng bà con nhân dân, phối hợp chặt chẽ với đơn vị quân đội, công an để triển khai công tác gia cố khẩn cấp.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ của địa phương, ngay trong tối 29/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng bà con chạy đua với thời gian gia cố bờ kè bị sạt lở.

Do nền kè yếu, sát nhà dân, các phương tiện, máy móc hiện đại hầu như không thể tiếp cận, việc ngăn sóng, giữ bờ hầu hết phụ thuộc vào sức người.

Để giữ tuyến kè, hàng nghìn người đã “trắng đêm, xuyên ngày” vận chuyển hàng trăm khối cát, sỏi gia cố từng điểm sạt lở.


Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, đây chỉ là gia cố tạm thời, còn về lâu dài phải xây lại kè mới hoàn toàn. “Kè được xây dựng từ năm 2006, gần 20 năm rồi nên giờ xuống cấp. Trong đợt lũ vừa qua, tổng chiều dài kè bị xói lở dài khoảng 1,1km, có nơi sâu hơn 10m, ảnh hưởng, đe dọa đến cuộc sống của gần 500 hộ dân”, ông Được nói.

Vừa qua, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại kè An Lương. Đại tá Ích yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 315 (Quân khu 5), cùng chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương gia cố các đoạn bị sạt lở, quyết tâm không để vỡ bờ kè An Lương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đại tá Ích cũng chỉ đạo thiết lập ngay sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại hiện trường, giao cho Phó Tham mưu trưởng phụ trách, chỉ đạo các lực lượng duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình 24/24, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.