Người được cho là “Bố già” trong đường dây mua chuộc trọng tài, dàn xếp tỷ số và thao túng thị trường chuyển nhượng Italy tin rằng lời kết tội và bản án tù dành cho ông đã được quyết định ngay từ khi phiên tòa chưa diễn ra. "Tôi không ngờ đến kết cục này sau tất cả những bằng chứng mà tôi đã cung cấp trong quá trình biện hộ. Nhưng có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt từ trước", Moggi cho biết.
![]() |
| Moggi cho rắng còn nhiều đội bóng, nhiều nhân vật khác nhúng chàm, chứ không chỉ riêng ông. |
Ông khẳng định sẽ kháng án: "Có một số tình tiết phi lý đến kinh ngạc và chúng tôi chắc chắn sẽ đưa chúng ra trong phiên tòa xử phúc thẩm".
Hơn ba tháng hầu tòa ở Naples, Moggi và ê-kíp luật sư biện hộ một mực khẳng định ông không thể là nhân vật đầu não của một hệ thống vòi bạch tuộc, thao túng và làm lợi cho kết quả thi đấu của Juventus, Lazio, Fiorentina, bởi hầu hết các CLB còn lại, trong đó có cả Inter, cũng thường xuyên liên hệ với giới trọng tài. Bằng chứng mà Moggi và bộ sậu đưa ra là rất nhiều đoạn băng ghi âm cho thấy cố Chủ tịch Inter Giancinto Fachetti, lúc sinh thời, có quan hệ mật thiết với những người phân công trọng tài (Bergamo, Pairetto, Mazzei) và các trọng tài (Bertini, Nucini, De Sanctis…) để tác động theo hướng có lợi cho kết quả các trận đấu của Inter trong hai năm 2005 và 2006.
"Tôi hy vọng khẩu hiệu "tất cả đều bình đẳng trước Pháp Luật" sẽ được thực thi. Tôi thật sự rất thất vọng. Sau những gì diễn ra trong phiên tòa ở Naples, tôi cảm thấy mình như một con tốt thí. Tôi từng luôn sống vì bóng đá, nhưng giờ thì thế giới này lại làm tôi tan nát", Moggi chia sẻ.
Một trong những điều được dư luận Italy cũng như bản thân Moggi chờ đợi sau khi phiên tòa ở Naples hôm 8/11 là phản ứng của Juventus. Nhưng trong tuyên bố được đưa ra sau đó, “Lão bà” một lần nữa rũ bỏ trách nhiệm. Họ cho rằng phán quyết của Tòa án chứng tỏ sự vô can của Juventus trong vụ tiêu cực bị phanh phui hè 2006 - một cách gián tiếp nói rằng mọi tiêu cực đều xuất phát từ Moggi, chứ không phải chủ trương của Juventus.
