Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi

28-08-2024 08:30 | Xã hội

SKĐS - Trong vòng 5 ngày, Đội Công binh lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đã hoàn thành lá cờ Tổ quốc có diện tích gần 100m2 tại khu vực Bệnh viện dã chiến cấp 1 tại châu Phi.

Công binh Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 1.

Chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), mới đây Đội Công binh Gìn giữ hòa bình (GGHB) đã tổ chức sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà (thuộc khu vực Bệnh viện dã chiến cấp 1) với diện tích gần 100m2.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 2.

Đây không chỉ là lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với căn cứ mà còn là cách lực lượng GGHB Việt Nam bày tỏ niềm tự hào dân tộc, hướng về đất nước nhân ngày lễ của dân tộc.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 3.

Cũng trong dịp này, Đội công binh GGHB tổ chức một số hoạt động như: Sửa và bàn giao thuyền cho người dân tại cộng đồng địa phương Mijak; Viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho Bệnh viện Abyei; Nâng cấp các tuyến đường, tổ chức nạo vét đường mương nước, thay mới cống, hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 4.

Đội Công binh Việt Nam tổ chức viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho Bệnh viện Abyei gồm: Thuốc kháng sinh đường ruột (1000 viên), thuốc kháng sinh tai mũi họng, viêm phổi, vết thương ngoài da (2000 viên) và Vitamin (300 viên); thuốc sát trùng vết thương (50 lọ); nước súc họng chống cảm cúm (500 lọ), bông, băng, gạc y tế...

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 5.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 6.

Trẻ em và người lớn còn được nhận được những bộ quần áo.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 7.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 8.

Lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đã giúp đỡ người dân sửa thuyền, đáp ứng nhu cầu, phục vụ đời sống sản xuất của người dân địa phương.

Bộ đội Việt Nam vẽ cờ Tổ quốc khổng lồ ở châu Phi- Ảnh 9.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đội Công binh số 2 đã tiến hành sửa chữa được 4 thuyền cho cộng đồng khu vực làng Mijak.

Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam khẳng định: "Tất cả chúng ta, tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại Abyei, dù là người Abyei, lực lượng gìn giữ hòa bình, dù có mặt hay không, luôn luôn nhớ rằng, chúng ta đang sống cùng nhau trong Ngôi nhà chung Abyei và cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho Abyei".

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn