Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa

23-09-2024 19:18 | Xã hội

SKĐS - Sau cơn bão số 3, do nước sông Bùi dâng cao nên hầu hết các cánh đồng lúa ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang mùa thu hoạch bị chìm trong biển nước…

Cơn bão số 3 đã đi qua nhưng những cánh đồng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn chìm trong biển nước. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, những ngày này, gần 100 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 64 - Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân (đóng quân trên địa bàn xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ) lội nước cùng người dân để thu hoạch lúa.

Bộ đội cùng người dân xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) ngâm mình trong nước để thu hoạch lúa.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 1.

Cánh đồng lúa xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) ngập trong nước.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 2.

Trên tay cầm bó lúa vẫn còn ướt, ông Tâm Thiều (xóm 4 Thôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nói: "Nhà tôi có một mẫu ruộng nếu không ngập thì có thể dùng máy cắt nhưng giờ ngập như này nếu không có sự hỗ trợ từ các chiến sĩ quân đội thì tôi không biết xoay xở thế nào, vì nhà chỉ có hai ông bà, con cháu đi lấy chồng hết rồi".

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 3.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, Trung tá Đặng Đình Thịnh - Phó Chính ủy Trung đoàn 64 - Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân đóng quân trên địa bàn xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ khắc phục cơn bão số 3 nên anh em chiến sĩ Trung đoàn 64 cử 50 cán bộ chiến sĩ về địa bàn xã giúp bà con gặt lúa".

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 4.

"Khi phối hợp với ban chỉ huy quân sự nắm được nhiệm vụ là gặt lúa thì anh em chúng tôi đã trang bị áo phao, áo mưa, thuyền và nhiều phao để giúp bà con chở lúa cùng các dụng cụ như liềm. Trong ngày 23/9, anh em nỗ lực cố gắng hết mình, nếu công việc chưa hết hoặc bà con nhân dân cần tiếp thì ngày hôm sau chúng tôi vẫn tiếp tục" - Trung tá Đặng Đình Thịnh cho biết thêm.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 5.

Nhiều ruộng lúa ngâm trong nước lâu ngày đã có hiện tượng tối gốc.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 6.

Được biết, các chiến sĩ Trung đoàn 64 - Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân làm việc từ sáng sớm cho tới chiều trong 1 đến 3 ngày để cùng người dân nơi đây thu hoạch hết lúa đã bị ngập.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 7.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 8.

Ruộng lúa ngập trong biển nước.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 9.

Cánh đồng lúa ngập 0,6 đến 1m, người dân cùng lực lượng quân đội lội nước tới ngang bụng để vớt những đám lúa đã chắc hạt.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 10.

Có những ruộng lúa ngập sâu, người dân phải dùng đến phao của quân đội để di chuyển thu hoạch lúa.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 11.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 12.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 13.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 14.

Sau khi cùng người dân thu hoạch lúa, các chiến sĩ cho lúa vào thuyền để kéo vào bờ.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 15.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 16.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 17.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 18.

Bộ đội ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ nông dân Chương Mỹ gặt lúa- Ảnh 19.

Người dân mang lúa về nhà sau khi được bộ đội hỗ trợ gặt lúa.

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn