Ngẫu nhiên, trong những ngày đầu năm 2010 này, ca sĩ Quốc Hưng và ca sĩ Lan Anh - giảng viên Khoa thanh nhạc, Học viện âm nhạc VN lại cùng trình làng 2 album mới của mình. Có điều là, hai người ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau trong âm nhạc: một Quốc Hưng với chất giọng trầm, dầy, ấm áp và một Lan Anh với giọng ca trong vắt, cao vút.
Hà Nội ơi! Thầm hát là album đầu tay của Quốc Hưng gồm 9 ca khúc hay viết về Hà Nội. Được coi là giọng bass hiếm của VN, Hưng đã biết phát huy chất giọng thính phòng sang trọng, tình cảm vào những ca khúc trữ tình có giai điệu đẹp, ca từ hay. Hà Nội ơi! Thầm hát qua giọng hát Quốc Hưng tựa như một bức tranh về Hà Nội với những thăng trầm và cảm xúc trong nhiều giai đoạn. Nhìn vào những ca khúc Hưng chọn thể hiện trong album: Tình yêu Hà Nội (Hoàng Vân), Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm (Phú Quang), Hà Nội thầm hát trong tôi (Phạm Minh Tuấn), Dương cầm thu không em (An Thuyên), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương)... có thể nhận thấy một điều Quốc Hưng đã và đang chọn con đường tiếp cận với số đông khán giả qua những ca khúc dễ nghe, quen thuộc bằng cách phối khí mới, kết hợp hài hoà giữa dòng cổ điển sang trọng với những âm hưởng mang tính đại chúng.
Vào dịp Valentine 2009, trong album Hãy yêu nhau đi, Lan Anh đã để lại nhiều ấn tượng cho người nghe ở dòng nhạc bán cổ điển với chất giọng vừa sang trọng, vừa trẻ trung. CD Khát vọng vào Valentine 2010 này là những ca khúc trữ tình, cách mạng được xử lý đến độ tinh tế, cho thấy một diện mạo Lan Anh đủ độ "chín" trong nghề và ngày càng say sưa trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Trong hành trình âm nhạc của mình, Lan Anh từng được đánh giá là một giọng ca đẳng cấp gắn liền với những ca khúc cách mạng, trữ tình về Hà Nội, những ca khúc tiền chiến. Với Lan Anh, sự nghiệp ca hát không bao giờ có điểm dừng. Vì thế, tự làm mới mình, tạo ra những ấn tượng mới với công chúng mà vẫn đậm chất Lan Anh là con đường âm nhạc của cô. Khát vọng được thực hiện kỹ lưỡng với một êkíp đam mê sáng tạo, giới thiệu 8 ca khúc: Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Miền xa thẳm (Đức Trịnh), Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc, Phan Đan), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn), Tình anh (Tôn Thất Lập), Bài ca hy vọng (Văn Ký), Tình em (Huy Du, Ngọc Sơn), Tôi vẫn hát (Đặng Hữu Phúc). Lan Anh đã hát với tâm thế, giọng hát, hơi thở của một người có những khát khao yêu thương, khát khao làm mới mình. Làm mới mình là cách nhiều nghệ sĩ chọn để vươn đến, nhưng cách thức làm mới mình từ những ca khúc cũ chính là cách Lan Anh thử sức bản thân và cũng là cách khôn ngoan để hoà mình vào dòng chảy thời đại mà không mất đi phong cách đã định hình trong tâm thức của khán giả. Lan Anh bảo Khát vọng chính là ấn phẩm đầy ý nghĩa mà Lan Anh muốn dành cho ngày lễ tình yêu và ngày 8/3.
Lan Hương