Bồ Đào Nha vs Hà Lan: Tiễn Bồ xuống mồ

17-06-2012 15:11 | Văn hóa – Giải trí
google news

Có nhiều lý do khiến bóng đá trở môn thể thao vua, hay trò chơi được nhiều người yêu thích nhất. Trong số những lý do quan trọng, người ta phải kể đến sự bất ngờ, kịch tính và khó lường. Tất cả những yếu tố trên đều có thể ẩn chứa trong trận chiến sống còn giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha vào đêm nay. Đây là trận đấu mà kẻ thất bại sẽ phải rời cuộc chơi (hoặc không tự định đoạn được số phận của mình), trong khi người chiến thắng cũng chưa chắc có thể giành quyền đi tiếp.

Có nhiều lý do khiến bóng đá trở môn thể thao vua, hay trò chơi được nhiều người yêu thích nhất. Trong số những lý do quan trọng, người ta phải kể đến sự bất ngờ, kịch tính và khó lường. Tất cả những yếu tố trên đều có thể ẩn chứa trong trận chiến sống còn giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha vào đêm nay. Đây là trận đấu mà kẻ thất bại sẽ phải rời cuộc chơi (hoặc không tự định đoạn được số phận của mình), trong khi người chiến thắng cũng chưa chắc có thể giành quyền đi tiếp.

Trong mắt người Hà Lan, Bồ Đào Nha có lẽ chính là cái tên đáng ghét nhất. Nếu không có Bồ Đào Nha, có thể đội bóng áo cam đã không bỏ lỡ World Cup 2002, giải đấu lớn duy nhất mà họ không thể vượt qua được vòng loại kể từ năm 1986 tới nay. Cũng chính Bồ Đào Nha đã ngáng chân Hà Lan (thắng 2-1) ở vòng tứ kết Euro 2004, giải đấu được tổ chức trên chính quên hương của đại diện đến từ bán đảo Iberia.
 Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp
Hai năm sau, lại là đội bóng áo bã trầu buộc Hà Lan phải rời World Cup 2006 ở vòng 1/16 trong trận đấu bạo lực và có nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử các kỳ World Cup (trận này trọng tài người Nga Valentin Ivanov đã rút ra tổng cộng 16 thẻ vàng và đuổi 4 cầu thủ khỏi sân). Tóm lại, Bồ Đào Nha đã khiến Hà Lan phải nếm trải quá nhiều nỗi đau, tuy nhiên, tuy nhiên Oranje lại chưa bao giờ cảm thấy e ngại khi đối đầu với họ.

Trong cả 3 lần vấp ngã gần đây trước người Bồ, Hà Lan đều là đội đá hay hơn và chỉ may mắn mới có thể giúp “Brazil” đánh bại đối thủ trong những trận đấu mà họ không xứng đáng giành được chiến thắng. Những thất bại có phần nghiệt ngã không thể làm giảm nhuệ khí của các cầu thủ Hà Lan, trái lại, nó còn là động lực để Sneijder và các đồng đội đá với hơn 100 % khả năng có thể khi đối mặt với A Seleccao.
 Ronaldo đang có vấn đề về tâm lý?
Lúc này, đối thủ lớn mà Hà Lan cần phải vượt qua không phải Bồ Đào Nha mà là chính bản thân họ. Thực tế thì trước khi lâm vào tình cảnh khó khăn như hiện nay, Oranje được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Bồ Đào Nha, đội bóng chỉ giành quyền tới Ba Lan và Ukraine qua “cửa phụ” dù trong đội hình của họ có ngôi sao trị giá 80 triệu bảng Cristiano Ronaldo.

Vấn đề của Hà Lan nằm ở phòng thay đồ, đó là nơi mà một số cầu thủ như Rafael van der Vaart hay Klass – Jan Huntelaar (vua phá lưới Bundesliga và vòng loại Euro 2012) đang tỏ ra ấm ức khi không được HLV Bert van Marwijk trọng dụng. Tin vui dành cho những chuyên gia đóng thế là trong cuộc họp báo trước trận đấu, cựu HLV CLB Feyenoord đã khẳng định đêm nay ông sẽ đưa ra những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Theo báo giới Hà Lan thì Huntelaar sẽ được lĩnh ấn tiên phong, Van Persie đá lùi xuống một chút để hỗ trợ cho anh và Afellay phải hy sinh vị trí của mình cho Thợ săn.

Đây là phương án được đông đảo người hâm mộ Hà Lan đồng tình, và nó hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới cho Cơn lốc màu da cam. Nếu được đá chính ngay từ đầu, chắc chắn tiền đạo CLB Schalke 04 sẽ quyết tâm chứng tỏ mình không phải là người thừa trong đội hình các nhà ĐK Á quân thế giới. Với cặp “song sát” Huntelaar - Van Persie trên hàng công cộng thêm một chút may mắn, kịch bản Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha 2 bàn cách biệt để lách qua khe cửa hẹp không phải là không thể xảy ra. Nên nhớ, Bồ Đào Nha sở hữu hàng phòng ngự khá lỏng lẻo, và ngôi sao số 1 của họ là CR7 đang là nỗi thất vọng lớn

Tất nhiên, số phận của Hà Lan còn nằm trong tay Đức, đội bóng đã giành được tới 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Lúc này Đức chỉ cần một kết quả hòa, nhưng nếu họ không đánh bại Đan Mạch trong trận đấu diễn ra cùng giờ thì mọi nỗ lực của Hà Lan sẽ trở nên vô nghĩa. May cho Hà Lan là có lẽ người Đức cũng không dám chơi với tư tưởng cầu hòa, vì làm thế chẳng khác nào Mannschaft mạo hiểm với số phận của chính họ (Đức vẫn có thể bị loại nếu thua Đan Mạch trong khi Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan). Thế nên các fan của đội bóng áo cam hãy cứ mơ đi. Hãy tin trong bóng đá vẫn luôn có chỗ cho những điều kỳ diệu, chẳng hạn như cái cách mà Hy Lạp vừa dạy cho Gấu Nga một bài học nhớ đời.

Thông tin lực lượng

Bồ Đào Nha: Miguel Lopes khỏi ốm

Hà Lan: Không gặp vấn đề về lực lượng.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, N De Jong, Van Bommel, Van Persie, Sneijder, Robben, Huntelaar.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn