Xứ Wales đang làm tất cả nhớ đến câu chuyện cổ tích của Hy Lạp 2004 và Đan Mạch 1992. Hy Lạp dự VCK EURO với tư cách đội lót đường, còn Đan Mạch được dự giải chẳng qua vì Nam Tư bị loại do chiến tranh. Cứ theo chu kỳ 12 năm, hoặc nói tổng quát hơn là vào các năm Thân theo lịch của người Á Đông, bóng đá châu Âu lại được chứng kiến một gương mặt “lạ” tại trận chung kết. Đó thật sự là một chu kỳ đáng để suy ngẫm, bởi biết đâu Xứ Wales sẽ làm nên chuyện khi hiện tại chỉ còn Xứ Wales là đội ngựa ô tại giải đấu lần này.
Ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận bán kết thứ 4 trong 5 kỳ Euro của mình với một thành tích vô tiền khoáng hậu, đó là không cần thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.
Sự vô duyên cùng phong độ của Cristiano Ronaldo chính là nguyên nhân cho chuỗi trận hòa đến khó hiểu này của thầy trò Fernando Santos. Thế nhưng, với bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp Bồ Đào Nha lần lượt chiến thắng Croatia trong những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ rồi đánh bại Ba Lan trên chấm luân lưu căng thẳng.
Đã đến lúc Bale thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của CR7. Và chính điều đó sẽ giúp Xứ Wales tạo ra bất ngờ trước “Seleccao” của châu Âu.
Ronaldo tỏa sáng đưa Bồ Đào Nha vào trận chung kết sau 12 năm chờ đợi
Hai đội nhập cuộc đầy hưng phấn và cùng quyết tâm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên sự thận trọng quá mức của hai huấn luyện viên khiến cả hai đội đều không có được những cơ hội rõ nét.
Nổi bậy ở những phút đầu trận chỉ là những pha vào bóng quá mức cần thiết của cầu thủ hai đội. Allen đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Nani. Việc thi đấu chặt chẽ khiến cho trận đấu chở nên vô cùng tẻ nhạt. Rất ít những tình huống nguy hiểm được tạo ra. Có chăng chỉ là những tình huống bỏ lỡ không đáng chú ý của Ronaldo, Robson-Kanu hay Bale.
Bồ Đào Nha đã không thể thành công trước thế trận phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ Xứ Wales. Ronaldo và đồng đội dường như bế tắc trước hệ thống phòng thủ nhiều lớp mà Coleman đã nhiều công tạo ra.
Hai đội tạm rời sân vởi tỉ số hòa 0-0.
Những phút đầu hiệp hai, các học trò của Fernando Sanntos tăng tốc dồn ép đối thủ về phần sân nhà nhằm tìm kiếm lời thế. Những nỗ lực của “Selecao” đã được đền đáp xứng đáng.
Từ quả phạt góc bên cánh trái, Ronaldo bật cao đánh đầu chính xác hạ Hennessey, mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 50. Đẳng cấp của ngôi sao số 1 đã lên tiếng đúng lúc khi đội tuyển Bồ Đào Nha cần anh nhất. Với bàn thắng này, anh đã có được 9 bàn thắng để san bằng kỉ lục ghi bàn ở các VCK Euro của huyền thoại Platini.
Lại là anh! CR7. Sau bàn thắng mở tỉ số Seleccao càng đá càng hay, và từ cú sút của “số 7” Real Madird ở ngoài vòng cấm, Nani chạm bóng đầy tinh tế làm đổi hướng bóng hạ gục Hennessey, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 53 của trận đấu.
Sau khi bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp, Xứ Wales dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên lối chơi của Bale và các đồng đội không hề có những đặc sắc và biến hóa khiến cho những tình huống cuối cùng của họ hiệu quả không cao.
Bale đã nỗ lực hết mình, những một mình anh đã không thể gồng gánh Xứ Wales khi Ramsey bị treo dò.
Bale bất lực trong việc tìm kiếm mảnh lưới của Patricio. Trong khi Ronaldo vẫn đi tìm bàn thắng thứ 10 của mình ở các VCK Euro. Tuy nhiên cả hai đều không thể có được bàn thắng. Những phút cuối trận, các học trò của Coleman đã rất cố gắng nhằm tìm bàn thắng danh dự, nhưng trước thế trận vô cùng chắc chắn của các cầu thủ Bồ Đào Nha, Bale và các đồng đội đã phải bó tay đầu hàng.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Dù thua, đội tuyển Xứ Wales vẫn ngẩng cao đầu rời giải, khi lần đầu tham dự VCK Euro họ vào đến bán kết. Còn Ronaldo và đồng đội có chiến thắng vô cùng thuyết phục để tiến vào trận chung kết.
Tỉ số
Bồ Đào Nha 2 Ronaldo(50); Nani(53)
Xứ Wales 0
Đội hình xuất phát
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Cedric, Bruno Alves, Fonte, Guerreiro, Danilo, Joao Mario, Andrien Silva, Renato Sanches, Nani, C.Ronaldo
Wales: Hennessey, Gunter, Chester, Collins, Williams, Taylor, King, Ledley, Allen, Bale, Robson-Kanu