Bình thường thôi!

Xã hội
Nghe tin hầm đường bộ nút giao thông Kim Liên (Hà Nội) được thông xe, Hai Phiếm mừng lắm. Ông phấn khởi:

Nghe tin hầm đường bộ nút giao thông Kim Liên (Hà Nội) được thông xe, Hai Phiếm mừng lắm. Ông phấn khởi:

- Thế là từ nay, cái điểm đen này hết ách tắc nhá!

- Nhưng hình như vẫn tắc

- Có lẽ nhiều người dân vẫn chưa biết đường hầm đã thông, còn người biết thì lại đoán... vì trời mưa, sợ đường đang bị ngập nên vẫn đi đường khác cho khỏi... mất tiền lau sửa bugi!

- Tưởng trong thiết kế các hầm đường bộ vốn thấp hơn mặt đường đều có hệ thống thoát nước?

- Tất nhiên! Nhưng chuyện hầm ngập nước sau cơn mưa nhỏ theo ông Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm Hà Nội, chủ đầu tư dự án nút giao thông này là không có gì bất ngờ!

- Nó bình thường như bao sự lình xình khác trên đời?

- Đúng thế! Chỉ vì hệ thống bơm chính chưa đi vào hoạt động!

- Hả? Cứ theo cách giải thích này thì việc hầm đường bộ hiện đại nhất nước này vừa thông xe đã bị trẻ vẽ bậy là vì trẻ nó không biết, người lớn lại “chưa đưa vào hoạt động”? Hàng hóa mua về có bị trục trặc cũng là do chưa qua dùng “rốt đa” chạy thử một thời gian cho quen để máy chính “đi vào hoạt động”.

- Hãy học tập ông giám đốc này để coi mọi trục trặc trên đời đều là chuyện bình thường cho khỏi lo nghĩ kẻo dẫn đến tăng xông. Rủi có cháy nhà, lính cứu hỏa không cứu được chắc cũng là chuyện  bình thường vì hệ thống nước và xe cứu hỏa chưa đưa vào hoạt động.

- Vấn đề là sao lại chưa đưa vào hoạt động?

- Chắc nếu từ ngày thông xe cho đến mãi mãi sau này không có vụ ngập nước nào thì quá bình thường nên cứ phải có vụ ngập nước ngay từ đầu để sau này không bị ngập thì thiên hạ mới biết đến công nhà quản lý chăng?

- Có thể thế nhưng cũng có thể phải có vụ việc để bổ sung kinh phí phát sinh chăng...

Hai Phiếm buồn bã:

- Bàn nhiều làm gì! Mọi giả thiết đưa ra nếu đúng là thế thật thì cũng... bình thường thôi!   
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn