Hai Phiếm bảo:
- Cầu Thăng Long vừa rải lớp nhựa xốp trên mặt xong thì xuất hiện những vết nứt...
- Bình thường thôi! Người có trách nhiệm đã trả lời là do "thời tiết" rồi!
- Giờ là con đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) mới đưa vào sử dụng được hai tháng lại bị lún.
- Không lo! Những người có trách nhiệm đã khẳng định là "hoàn toàn bình thường" rồi!
- Chứ không phải vì những chuyện ngoài thời tiết hay kỹ thuật à? Chẳng hạn việc thiết kế, thi công có thiếu sót hoặc như một số công trình khác bị phát hiện là rút ruột...
- Đến lúc nào đó chúng ta phải đập đi những công trình nhiều tỷ đồng để làm lại chắc cũng... bình thường thôi!
- Nếu tiền túi bỏ ra để xây nhà chẳng hạn gặp sự cố thời tiết thất thường liệu gia chủ có cười tươi "bình thường thôi!" không nhỉ?
- So thế mà cũng đòi so! Một đằng là tiền nhà ta, một đằng là tiền nhà nước...
- Tiền nhà nước thì cũng là tiền dân, trong đó có tiền đóng thuế của nhà ta... Một sản phẩm dỏm liệu có thể chấp nhận tồn tại trong xã hội?
- Bình thường thôi vì ngoài chuyện cầu đường xây dựng sửa chữa bị dỏm dù tiền thật chi ra còn là do có người dỏm...
- Người dỏm?!
- Thì biết bao bằng thật nhưng trình độ giả mà báo chí đã nêu ra đấy thôi... Học sinh có kiến thức dỏm, kỹ sư, tiến sĩ có trình độ dỏm thì không phải là người dỏm sao!
Hai Phiếm ngao ngán:
- Khi những người có trách nhiệm bắt buộc phải thừa nhận sự thật mà xã hội lên tiếng nhưng lại gọi đó là chuyện "bình thường" hoặc đổ lỗi cho những nguyên nhân từ trên trời một cách bi hài và ngây ngô thì quả là không bình thường.
- Lý sự nhiều quá! Người dỏm nhìn sản phẩm dỏm mà không thấy “bình thường thôi” mới là sự lạ...
CẢ NGHĨ