“Bình Minh” lại ra khơi!

Xã hội
Sau vụ 3 tàu hải giám Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải nước ta gây rối, cắt cáp thăm dò, cản trở hoạt động của tàu hôm b26/5, tối chủ nhật 5/6 tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã rời cảng Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục đợt thăm dò địa chấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sau vụ 3 tàu hải giám Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải nước ta gây rối, cắt cáp thăm dò, cản trở hoạt động của tàu hôm b26/5, tối chủ nhật 5/6 tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã rời cảng Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục đợt thăm dò địa chấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tiếng còi tàu xuất phát trên vịnh Nha Trang gần tuần trước sao nghe thân thương tự hào. Thân thương và tự hào khi những người con nước Việt trên Bình Minh 02 quả cảm và tự tin tiếp tục công việc trên thềm lục địa quốc gia trong lãnh hải của Tổ quốc, bất chấp sự phá hoạ i hay đe dọ a ngang ngược của bất kỳ thế lực nào. Sóng vỗ rào rạt mạn tàu như tiếng đập của hàng chục triệu con tim đồng bào cả nước bên những người con quả cảm, kiên trì công việc của mình trên vùng biển quốc gia, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bình Minh lại tiếp tục ra khơi và lúc này đây đang cần mẫn làm nhiệm vụ thăm dò, phát triển kinh tế trên thềm lục địa, lãnh hải quốc gia theo luật biển quốc tế 1982 mà chính Trung Quốc cũng tham gia ký. Trong khi họ lại tiếp tục cắt cáp thăm dò tàu của ta ở cách Bà Rịa Vũng Tàu 125km hôm 9/6.

Dân tộc ta vốn yêu hòa bình, tôn trọng láng giềng, giàu sức chịu đựng trước những đòi hỏi ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế nhưng khi chủ quyền quốc gia và danh dự dân tộc bị xâm hại thì tình yêu hòa bình ấy của cả dân tộc sẽ thành sức mạnh vô địch. Những thế lực ngang ngược sợ nhất điều này nhưng cũng không ngừng tìm trăm mưu ngàn kế để thực hiện ý đồ tham lam, xâm lấn của mình.

Từ lâu, bà con ngư dân ta đã có thừa kinh nghiệm khi chứng kiến hàng đàn tàu cá nước ngoài vào vùng biển nước ta không chỉ đánh cá mà quan trọng hơn là uy hiếp ngư dân, chiếm ngư trường làm một sự đã rồi là biến vùng biển của ta thành vùng biển của họ. Cạnh đó là những lệnh cấm phi lý bất chấp luật pháp quốc tế kết hợp lối hành xử kiểu xã hội đen như đâm tàu, bắt giữ đòi tiền chuộc hoặc cướp bóc ngỡ sự sợ hãi của mỗi ngư dân ta là lợi ích của mình. Thế nhưng ngư dân ta với tất cả lòng yêu nước vẫn ra khơi để gìn giữ chủ quyền của Tổ quốc.

Sự thật vốn dễ nhận ra và nhân loại tiến bộ luôn đứng về lẽ phải khiến những tham vọng đen tối cũng phải lớn tiếng nói về hòa bình, ổn định những mong không bị cô lập trong một thế giới muốn bình yên, ổn định và phát triển. Song, để được việc mình mà vẫn giữ được thể diện, hải quân nước ngoài chưa dám ra mặt nhưng những hình thức vỏ bọc bán quân sự xuất hiện như các loại tàu hải giám, ngư chính vốn được thay đổi từ tàu chiến mang danh cơ quan dân sự quản lý. Thậm chí tàu cá mang danh của “dân” còn cố tình quấy nhiễu tàu tuần duyên nước ngoài như đã xảy ra trên vùng nước Nhật Bản. Để thực hiện tham vọng, họ còn cố tình biến vùng biển thuộc chủ quyền nước khác không có tranh chấp theo luật quốc tế thành có tranh chấp để rồi cao giọng rao giảng về hòa bình với giải pháp “gác tranh chấp cùng khai thác”.

Lương tri nhân loại không dễ bị lừa. Tình yêu hòa bình của dân tộc ta có thừa những bài học cảnh giác. Con tàu Bình Minh 02 lại ra khơi. Triệu trái tim đập theo ngàn con sóng vỗ để đất nước ta lại đi tiếp tới những bình minh mới bằng tất cả tình yêu hòa bình, sức mạnh đoàn kết của một dân tộc cũng như lòng tự trọng quốc gia khi lẽ phải, chủ quyền bị xúc phạm.

LƯU THỦY


Ý kiến của bạn