Sáng mùng 6 Tết, bến Yến rộn ràng tiếng gọi đò, tiếng trò chuyện hòa trong sương sớm. Những con thuyền nối đuôi nhau đưa du khách vào quần thể di tích chùa Hương, bắt đầu hành trình hành hương đầu xuân.
Dù lượng người đổ về đông, công tác tổ chức được triển khai bài bản. Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn du khách, nhắc nhở thực hiện nếp sống văn minh lễ hội. Sau gần một giờ đi đò, dòng người tiếp tục men theo những bậc đá lên động Hương Tích – điểm đến linh thiêng nhất.
Với nhiều gia đình, đi lễ chùa Hương ngày khai hội không chỉ là chuyến du xuân mà còn là hành trình gửi gắm ước nguyện bình an, hanh thông cho năm mới.

Từ tinh mơ, bến Yến đã ken kín người chờ xuống đò dự lễ khai hội chùa Hương 2026.


Từng đoàn thuyền lặng lẽ rẽ nước giữa khung cảnh núi non ẩn hiện trong sương.

Những chuyến đò tấp nập đưa khách hành hương tiến sâu vào quần thể di tích.




Du khách thành kính dâng hương, chuẩn bị lễ vật tại khu vực chùa Thiên Trù.

Dòng người nối dài qua sân chùa trong tiết trời mưa xuân bảng lảng.


Người dân thành tâm cầu mong năm mới bình an.