Sáng 11/3, phiên tòa xét xử chủ chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội) và 7 cựu cán bộ địa phương này sang ngày làm việc thứ 2. Sáng nay, HĐXX dành thời gian cho các nạn nhân, người nhà nạn nhân vụ cháy được trình bày.
Tại phiên tòa, nhiều đại diện bị hại thể hiện sự đau thương, mất mát trước sự ra đi của người thân sau vụ cháy, trong đó nhiều người trong tình cảnh "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Có nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn nhưng đã để lại di chứng nặng nề chưa thể nguôi ngoai. "Nếu không phải tiếp tục sống để nuôi con, tôi sẵn sàng có một "giấc ngủ dài" để không phải chịu đựng nỗi đau của người ở lại. Đau đớn quá nhiều, tổn thất của chúng tôi rất lớn. Mọi người bức xúc khi các bị cáo chối tội và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau…", nữ nạn nhân thoát chết nhưng mất đi người con tại vụ cháy trình bày.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Một đại diện bị hại khác cho biết, ông nhận được điện thoại cầu cứu của con trai khi xảy ra vụ cháy. Ông hoảng loạn thuê xe lên Hà Nội ngay trong đêm, nhưng khi đến nơi chỉ có thể nhìn thấy thân thể cháy đen của con trai mình. Sau cú sốc, ông phải điều trị ở bệnh viện tâm thần 20 ngày vì hoảng loạn và đau đớn.
Về mức bồi thường, người cha mất con thắc mắc, việc hỗ trợ cho nạn nhân còn sống là 700 triệu đồng, trong khi hỗ trợ cho người chết chỉ 500 triệu đồng.
Trước đó, đối với việc bồi thường, HĐXX phân tích sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật và đơn đề nghị từ bị hại đối với mỗi căn hộ có người thân bị mất, chi phí ma chay là 50 triệu đồng, tiền hỗ trợ tổn thất tinh thần tối đa 100 tháng lương cơ sở (tối đa hơn 234 triệu đồng).
Trường hợp gia đình bị hại có yêu cầu về cấp dưỡng, người già cấp dưỡng đến chết và trẻ em cấp dưỡng đến khi đủ 18 tuổi, số tiền chi trả cho những người tử vong trong vụ cháy dự tính gần 16 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các bị hại đều có tổn thất về tinh thần, Hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ xem xét đối với người nằm viện trên 30 ngày bồi thường 50 tháng lương cơ sở; nằm viện từ 20 ngày đến dưới 30 ngày là 20 tháng lương cơ sở; nằm viện 10 ngày là 10 tháng lương cơ sở.

Chị T. may mắn thoát chết trong vụ cháy chung cư mini, nhưng hậu quả của vụ án đã để lại cho chị những di chứng nặng nề.
Đối với tài sản bị hư hỏng, cấp sơ thẩm đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, định giá và tính toán thiệt hại. Ngoài ra, về tiền thuê nhà, HĐXX tính toán 5 triệu đồng/mỗi hộ nhân với 18 tháng, tức khoảng 90 triệu/căn hộ. Như vậy, HĐXX dự tính tổng số tiền bồi thường mà bị cáo Minh cần thực hiện là hơn 25 tỷ.
"Với số tiền khoảng 25-26 tỷ đồng phải bồi thường, bị cáo có đồng ý không?", chủ tọa đặt câu hỏi. Trả lời, Nghiêm Quang Minh nói: "Bị cáo chấp nhận mọi quyết định của tòa và phán quyết của tòa đưa ra".
Cũng theo bị cáo này, khi biết tin vụ cháy, bị cáo đã chủ động liên hệ thăm hỏi phía các bị hại. Minh cũng mong làm việc gì đó để an ủi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó bị cáo bị cơ quan điều tra tạm giam.
Về phía đại diện bị hại, nhiều người đều tỏ ra bức xúc với chủ nhà về vấn đề này. Trái với lời khai về việc thăm hỏi gia đình các nạn nhân sau vụ cháy của bị cáo Minh, chị M (đại diện của bị hại) trình bày tại tòa, phía Nghiêm Quang Minh không hề có lời xin lỗi, cũng không thắp nén nhang để chia buồn với gia đình các nạn nhân.
Riêng về vấn đề thời điểm các bị hại có thể quay trở về nhà sinh sống, HĐXX giải đáp đây một câu chuyện dài, bởi tòa chung cư mini xây dựng trái phép, để có thể quay về phải đảm bảo được PCCC. Nếu hiện tại người dân quay lại ở trong khi PCCC chưa được đảm bảo có thể sẽ tiếp tục xảy ra hỏa hoạn.
Xem thêm video được quan tâm:
Xét xử 8 bị cáo vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết: Cán bộ làm ngơ với sai phạm | SKĐS