Bi hài vì “ông” đại hội...

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Rất khó tin, cả ngành thể thao dường như đã quên ngay thất bại ở ASIAD để cuốn vào một sự kiện quốc nội thời sự

Rất khó tin, cả ngành thể thao dường như đã quên ngay thất bại ở ASIAD để cuốn vào một sự kiện quốc nội thời sự, song được coi trọng nhất trong cả 4 năm: Ðại hội TDTT toàn quốc với vòng chung kết do Nam Ðịnh đăng cai vào tháng 12 tới. Không chỉ tốn tiền của, công sức gấp vài lần năm bình thường, mà “ông” đại hội còn có vô khối chuyện dở khóc, dở cười.

Ðang du đấu nước ngoài cũng phải về

Ngôi sao bóng chuyền Ngọc Hoa vừa lên đường sang Thái Lan đầu quân cho CLB Bangkok Gross - một cơ hội nâng tầm cho chị, cùng là niềm hãnh diện cho không chỉ môn này. Bình thường, việc xuất ngoại du đấu của Hoa cần được ưu tiên đặc biệt, có lẽ chỉ trừ trường hợp phải làm nghĩa vụ quốc gia. Thế nên, thật lạ khi hợp đồng sẽ phải tạm dừng vào tháng 12 tới, đúng vào thời điểm giải bên Thái Lan đang ở cao trào, chỉ bởi một lý do phụ công hàng đầu châu Á này sẽ phải về nước để khoác áo Long An tham dự Đại hội TDTT toàn quốc. Nó có thể quá khác với quốc tế nhưng với Việt Nam lại quá quen thuộc, bởi gần như mặc định, với cả làng bóng chuyền, từng địa phương, thành tích đại hội mới quan trọng nhất trong năm nay, thậm chí cả chu kỳ 4 năm.

Ngọc Hoa có thể không cần bung sức ở các giải đấu khác nhưng đại hội gần như phải bắt buộc tỏa sáng để chí ít giúp cho Long An có một tấm huy chương, cho dù mới bình phục chấn thương. Hàng loạt tuyển thủ hàng đầu của các môn khác cũng phải xác định tâm thế rõ ràng như Hoa, kiểu gì cũng phải thành công ở đại hội.

Ngôi sao bóng chuyền Ngọc Hoa đang du đấu Thái Lan cũng phải trở về nước để dự Đại hội TDTT toàn quốc.

“Bỏ” học vì đại hội

Ngọc Diễm hiện đang là học sinh lớp 12, đáng ra phải tập trung tối đa cho việc học, song vì bận tập huấn thi đấu liên miên cùng ĐTQG và đội bóng Truyền hình Vĩnh Long nên đã nợ chương trình học, thi của rất nhiều môn. Trước đó, nhà trường đã ưu tiên đặc biệt nên Diễm được khất và theo lịch giờ chị phải trả nợ. Thế nhưng, do đã thỏa thuận sẽ khoác áo cho nữ TP.HCM tại Đại hội TDTT toàn quốc vào tháng 12 tới nên Diễm không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, đích thân lãnh đạo đội bóng Sài thành đã phải khẩn thiết đề nghị nhà trường cho phép Diễm được nợ việc học và thi lại thêm 1 tháng nữa.

Chỉ một trường hợp của Diễm mà cả đội TP.HCM đã phải lo lắng và vất vả hết mức, cũng chỉ vì đại hội. Cũng phải thôi, vì chủ công quốc gia đang lên này là 1 trong 2 trụ cột, chỉ cần thiếu chị coi như mục tiêu của đội sẽ tan thành mây khói.

Giải vô địch Ðông Nam Á cũng chào thua

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã lên đường tham dự giải đấu lớn nhất khu vực khởi tranh từ 1/11 với sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột. Nếu như đội hình nữ vẫn tương đối đảm bảo khi có mặt hai tuyển thủ hay nhất hiện tại Mỹ Trang, Việt Linh thì đội nam mất quá nửa sức mạnh vì không có hầu hết gương mặt hàng đầu, như Quang Linh, Tiến Đạt, Văn Nam (Quân Đội), hay Tuấn Anh, Văn Ngọc (Hải Dương). Các tuyển thủ này cũng không thể dự tranh bởi một lý do liên quan đến Đại hội TDTT toàn quốc, khi đang cùng đơn vị chủ quản tập huấn ở nước ngoài để chuẩn bị cho đại hội. Các nhà quản lý cũng đành chào thua, không thể triệu tập được đủ quân chỉ bởi các đơn vị đều đặc biệt coi trọng thành tích tại đại hội, kiên quyết không nhả quân cho đội tuyển quốc gia.

Với lực lượng vừa yếu vừa thiếu, khả năng tranh chấp thành tích của bóng bàn Việt Nam chắc chắn sẽ tụt giảm nghiêm trọng tại Giải vô địch Đông Nam Á. Đơn cử, cả đội nam sẽ chỉ trông đợi vào cựu binh đã qua thời đỉnh cao Trần Tuấn Quỳnh. 2014 có thể coi như một năm đáng buồn của bóng bàn Việt Nam, bởi trước đó ĐTQG đã lần đầu tiên kể từ 1990 không được tham dự ASIAD.

Ðua nhau xuất ngoại tập huấn thời vụ

Nếu như ở giải VĐQG hàng năm, chuyện một đội tuyển cấp tỉnh, ngành được cử đi tập huấn nước ngoài để chuẩn bị là điều quá xa xỉ và hãn hữu mới có. Tuy nhiên, trước thềm Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, các nơi, kể cả thể thao nhiều địa phương thuộc diện nghèo kinh niên như Thanh Hóa,  Phú Thọ, Lào Cai đã  đua nhau xuất ngoại rèn giũa. Ninh Bình còn chơi rất sang khi đội tuyển môn nào cũng có ít nhất một đợt luyện tập ở nước ngoài, một số có khả năng giành nhiều huy chương còn được ưu tiên tới vài đợt. Lý do bởi nhờ “cớ” đại hội nên ngành thể thao đã xin được nguồn kinh phí đầu tư cho riêng năm nay cao hơn nhiều những năm không có đại hội. Đơn cử Thanh Hóa, số tiền dành cho các đội đi tập huấn nước ngoài đã tăng đột biến lên mức 15 tỷ đồng. Nó đã khiến nhiều môn “choáng” với nỗi lo không biết sử dụng ra sao cho hiệu quả và hết số tiền được cấp, vì ngay năm ngoái, đó là chuyện trong mơ. Cũng chưa bao giờ thấy đội tuyển của các tỉnh lại chịu khó tổ chức thi đấu giao hữu, cọ xát nhiều như năm nay.

Chỉ khổ nỗi, do tất cả chỉ mang tính ngoại lệ của năm đại hội nên thường cũng chỉ ngắn hạn, phục vụ việc tranh chấp thành tích trước mắt, chứ gần như không có tác động gì đáng kể về mặt chuyên môn, hay sự phát triển đích thực. Hết đại hội, mọi chuyện đâu lại vào đấy, và các đội tuyển cấp tỉnh, đặc biệt các nơi khó khăn, lại phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn về mọi mặt.

Đại hội TDTT với một mô hình, phương thức còn nhiều khiếm khuyết từ gốc rễ nên tất yếu này ra vô khối chuyện lạ chỉ có ở TTVN. Và từ giờ đến VCK vào tháng 12 tới tại Nam Định, chắc chắn chắn sẽ càng có nhiều chuyện bi hài nữa.

Xuyến Chi

 

 


Ý kiến của bạn