Không ít ca sĩ trẻ làm một “bước nhảy” bất ngờ trong làng ca nhạc Việt để chỉ qua một đêm là họ có thể biến ước mơ thành hiện thực một cách ngoạn mục nhất qua việc tung ra các clip âm nhạc khiến người nghe không khỏi “choáng”. Họ không cần biết đến đâu là nghệ thuật đích thực, đâu là sự đánh bóng hình ảnh cá nhân, miễn sao phải được dư luận chú ý đến.
Tràn lan clip nhạc trẻ “3S”
Dường như bước ra sân khấu ca nhạc, không một giọng ca trẻ nào bỏ qua cơ hội gây sốc cho người nghe. Họ cho rằng làm như vậy cốt để gây ấn tượng đối với lớp công chúng trẻ. Theo đó, các chiêu thức quảng cáo rùm beng không một ca sĩ trẻ nào loại ra ngoài ý tưởng của mình.
Có thể nói hai gương mặt nổi trội cho phong cách “3S” này là Duy Uyên, một cựu thành viên của nhóm Mắt Ngọc với việc tung ra một clip MV “Quên như chưa từng yêu”. Nội dung bài hát khá hot: Cô nàng yêu một người con trai đồng tính, một lần vô tình Uyên bắt gặp người yêu mình có những cử chỉ thân mật thái quá với một người con trai khác khiến cô thực sự cảm thấy đau đớn, dằn vặt. MV gây bất ngờ cho người xem bởi những hình ảnh thân mật đến “nổi da gà” của hai chàng trai đồng tính. Thực chất Duy Uyên có một giọng hát yếu và “nhờ nhờ nước ốc”. Nếu chờ đến khi mọi người biết đến mình là ai thì chắc là còn khuya, nên cô “sáng tạo” một chiêu thức độc là tung ra một clip thật sự gây “choáng” khiến mọi người phải nhớ đến cô. Chưa hết, cô nàng còn tung ra những ảnh bán nude gợi cảm, cốt để đánh bóng tên tuổi, gây sự chú ý để mở đầu cho sự nghiệp tách nhóm hát đơn của mình.
Một clip có tên “Beautiful Girl” của Minh Hằng mới trình làng. Người xem/ nghe chả thấy nghệ thuật đâu mà chỉ có một Minh Hằng diện bikini quậy tưng bừng, khoe đường cong hot, để rồi báo chí tha hồ mà giật tít Minh Hằng nóng bỏng, Minh Hằng siêu quậy trong “Beautiful Girl”…
Nhiều người bảo rằng Minh Hằng đang tiếp tục “cống hiến” thêm cho khán giả thêm một clip ấn tượng khác mang tên “Em sợ mất anh”, đến mức dư luận phải hùa nhau chung tay góp sức “đẩy lùi thảm họa” này. Cứ cái đà này không rõ giọng ca trẻ này sẽ còn tiếp tục “cống hiến” cho khán giả những “thảm họa” nào nữa đây?
![]() Sân khấu nhạc trẻ hiện nay thường muốn gây “sốc” cho khán giả. (ảnh minh họa) |
Cố tình tạo scandal
Nhiều giọng ca trẻ bây giờ ngại sáng tạo ý tưởng cho con đường ca hát của mình, nên chi bằng “mượn tạm” ý tưởng của các ca sĩ nước ngoài đã thành danh. Phương cách nay có lợi thế là chẳng ca sĩ nước ngoài nào đếm xỉa đến mấy ca sĩ trẻ Việt nên tha hồ mà “mượn tạm”, chẳng mất gì của bọ. Trong số đó phải kể đến những cái tên như Yến Trang, Yến Nhi, Trương Quỳnh Anh, Thùy Linh và cả những ca sĩ đã bước đầu thành danh ở dòng nhạc thị trường như Cao Thái Sơn, Ưng Hoàng Phúc cũng không ngại ngần gì “mượn tạm” vài ý tưởng nào đó. Chỉ có điều cái đích họ cần khi túng thiếu ý tưởng không phải vì ca hát, nghệ thuật gì, mà để tạo scandal cho công chúng biết đến mình là ai
Ca sĩ Yến Nhi mới xuất hiện trong làng ca hát vào tháng 8/2011, có thể coi là mới toanh, cũng không ngại “mượn tạm” ý tưởng của Mic Idol cho clip của mình. Teen Yến Nhi vào vai một cô gái bị người yêu ruồng bỏ, muốn níu kéo người yêu cô gái đã tìm đến cái chết, nhưng khốn thay vẫn không thành. Các cảnh quay thút thít trên giường, buông mình rơi tự do trong bồn nước, rồi chàng trai bỗng dưng xuất hiện đều y hệt trong clip của Mic Idol. Các ca sĩ trẻ thời nay “chịu khó” mượn ý tưởng đến mức đạo toàn phần từ nhạc, trang phục đến cả poster quảng cáo khiến nhiều người phải “tặng” cho Yến Nhi một nghệ danh là Yến Nhi “nữ hoàng đạo nhái” ngang phân bằng mặt với Ngọc Trinh “nữ hoàng đồ lót”.
Xem ra nhạc trẻ Việt còn quá nhiều điều chưa hợp lý.
Trà My
