Phụ nữ chưa kết hôn xuất ngoại lấy chồng đã đành, nhưng trong thời gian gần đây có cả phụ nữ có gia đình cũng đùng đùng viết đơn ly hôn, bỏ chồng bỏ con để kiếm tìm hạnh phúc mới nơi đất khách. Điều đau lòng là những cuộc ly hôn ấy được chính những người chồng "hiến kế" và cách để họ xuất ngoại đổi đời, để rồi đằng sau đó là nhiều bi kịch đau khổ trong nước mắt - Đó là thực tế đang diễn ra ở làng Tiểu Bàng (Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng) và một số vùng quê lân cận.
Những cuộc ly hôn bất thường
Theo thống kê chưa đầy đủ của bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội phụ nữ thì đến thời điểm này, làng Tiểu Bàng đã có gần 100 cô gái ở mọi lứa tuổi lấy chồng ngoại, từ đầu năm đến nay đã có hơn chục cô xuất ngoại thành công, con số này đang có chiều hướng gia tăng. Đây cũng chính là nguồn gốc bi kịch của những cuộc hôn nhân như "đánh bạc" đó, họ cũng khổ và bi kịch không kém phần. Để rồi, người đàn ông đã khổ sở như thế nào khi làm thay chức trách của người vợ nơi quê nhà.
Chợ làng Bàng La hiện lên không sầm uất như xưa nữa, vắng bóng những người phụ nữ đi chợ. Mức sống của người dân nơi đây càng cao thì hàng quán càng nhiều, nhưng chợ lại thưa thớt đi vì làng đã dần vắng bóng đàn bà nên chợ cũng không còn nhộn nhịp. Cư dân đi chợ chủ yếu là đàn ông.
Người đàn ông tên Nguyễn Văn T. (xin giấu tên) ấy, buổi chợ nào cũng thế, anh dậy từ rất sớm, mua đồ cho con cái ăn sáng rồi ra chợ. Anh T. vẫn đi lầm lũi, cò kè từ nắm rau miếng thịt làm sao cho tiết kiệm nhất để đảm bảo cuộc sống lâu dài. Trong nhà, đồ đạc không có gì đắt giá ngoài cái tivi, tủ lạnh và đồ đạc trẻ con bày la liệt như một bãi chiến trường không được thu dọn. Anh lấy chai rượu trắng hớp một ngụm rồi bảo: "Thì đó, "nàm" chi có chuyện ngược đời như tôi đâu. Vợ đẹp con ngoan, đang yên lành thì đòi ly hôn và "giải quyết" cho cô ấy xuất ngoại". Do mâu thuẫn nhỏ, nhưng họ ly hôn một cách chóng vánh, gần đây vợ anh được một công ty môi giới cô dâu Việt giới thiệu cho một ông chồng Đài Loan hơn chị tới 25 tuổi. Ông ấy đến và cho chị 50 triệu đồng coi như phần góp cho anh để nuôi con và chị đã theo chồng với văn bản pháp lý đúng quy định. Anh T. bảo, chưa biết rồi cuộc sống của anh và gia đình, đặc biệt là người vợ chưa rõ tung tích nơi xứ lạ sẽ ra sao?
Hội phụ nữ đang tuyên truyền chị em tự bảo vệ mình. |
Hay trường hợp đôi vợ chồng anh N., chị K. chẳng hạn. Ban đầu, người ta thấy anh N. khăng khăng đòi ly hôn cho vợ có được cái đăng ký kết hôn mới. Hỏi ra, họ giả vờ ly hôn thôi, cho vợ xuất ngoại rồi tính sau. Và đổi lại, ông chồng được một nắm tiền để sắm xe, ăn chơi đến quên tuổi tác đang xế chiều, không biết đến khi nằm xuống ai sẽ là người chăm nom.
Nhưng cũng có trường hợp nhiều cô vợ trẻ, con cái đề huề, trước cuộc sống khốn khó của gia đình, lại thấy các chị em ăn sung mặc sướng trước viễn cảnh chồng ngoại thì nổi máu ghen, tìm đủ nguyên nhân để bỏ chồng, bỏ con đi theo tiếng gọi tình và tiền bên kia biên giới. Để rồi, đằng sau những cuộc ly hôn với ông chồng nội đó, trong đó có cả sự đồng thuận của đàn ông để vợ ly hôn giả nhưng lấy chồng ngoại quốc thật để lột xác mà không lường trước được những chuỗi ngày sau là nước mắt của những đứa con nheo nhóc.
Hiện nay, có một hiện tượng đáng báo động ở ngoại thành Hải Phòng, một số làng có khá nhiều chị em phụ nữ lấy chồng ngoại đang để lại nhiều vấn đề làm đau đầu chính quyền địa phương như tỷ lệ giới tính quá chênh lệch. Nam thanh niên lớn lên không lấy được vợ đang ở tỷ lệ cao.
Sướng cũng... khổ
Rồi lại đến chuyện đau lòng khác. Đó là khi chị em xuất ngoại, kiếm lại một món tiền lớn cho gia đình. Cũng vì thế, kinh tế trong làng điển hình như làng Cồn ở huyện Thủy Nguyên, làng Tiểu Bàng, Điện Biên... khấm khá hơn, người dân nơi đây tỏ ra ăn chơi, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên bị ảnh hưởng rất nặng, có tiền tiêm chích, nghiện hút...
Mặc dù đã có Câu lạc bộ phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em - là nơi hội tụ những tuyên truyền viên năng nổ trong CLB và có hoàn cảnh đặc biệt được hội quan tâm cho vay 5 triệu đồng để mở cửa hàng may tại nhà, nhờ vậy kinh tế gia đình ổn định và có điều kiện nuôi con ăn học. Thế nhưng câu lạc bộ cũng chỉ bù đắp phần nào hệ lụy sau những chuyến xuất ngoại hồi hương. Một thành viên trong CLB và cũng là nạn nhân, chị Đinh Thị H. cho biết, ở tuổi lỡ thì, lại được một người bạn giới thiệu sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có cuộc sống giàu sang và gia đình hạnh phúc, vậy là nghe theo sự sắp đặt của bà mối, chị khăn gói đi tìm hạnh phúc. Đến khi sang đó chị mới tá hỏa là mình bị bọn buôn người lừa gạt, chúng bán chị cho một gia đình nông dân nghèo ở Quảng Châu.
Tưởng nguôi ngoai được phần nào khi được sự yêu thương của chồng và gia đình nhà chồng, nhưng mọi thứ đều ngược lại. Chồng chị đi đánh bạc suốt ngày, đến sáng sớm trở về và ngủ vùi tới sáng hôm sau đi tiếp. Cuộc sống của chị không khác con ở, niềm hạnh phúc đến với chị khi sinh được một bé trai. Nhưng đứa trẻ được hơn 1 tuổi đã bị bà nó cướp khỏi tay chị. Chị H. kể lại: "Khi đứa trẻ cứng cáp, họ cách ly hai mẹ con không cho gần nhau, hằng ngày bà nội nó địu lên nương, thấy cháu khát sữa, tôi xin bế cháu cho bú nhưng họ nhất quyết không cho. Đến khi tôi sinh cháu thứ hai là gái, mọi người trong nhà đối xử khác hẳn đứa cháu trai, nhiều khi ốm đau không ai chăm sóc". Năm 2007, chị đã bế con gái nhỏ về nước trong tủi hận.
Mong rằng, đây chính là những lời cảnh tỉnh đến những ai đang ôm ảo mộng chồng ngoại, hãy hồi tâm, thức tỉnh khi còn chưa quá muộn!
Vân Nam