Việc cùng vào bảng tử thần và Italia đã giành mất chiếc vé đầu tiên, cả Bỉ lẫn Ireland sẽ phải chiến đấu hết sức mình nếu muốn có chiếc vé còn lại vào vòng knoc-out.
Với những Hazard, De Bruyne, Lukaku... trong đội hình, đây được coi là “thế hệ vàng” tập hợp nhiều tài năng nhất của bóng đá Bỉ trong 10 năm trở lại đây, kỳ vọng vào họ là rất lớn. nhưng họ lại gục ngã trước Italia giàu bản lĩnh và chơi khoa học hơn. Nếu không có điểm ở trận đấu này Marc Wilmots và các học trò sẽ tiếp bước Albania và Thổ Nhĩ Kỳ rời cuộc chơi.
Hazard và đồng đội đã nhập cuộc đầy tự tin, bằng giá trị của đội hình, các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã tràn lên ép sân ngay từ những phút đầu, Ireland chỉ có thể lùi về phòng thủ.
Những chú “Qủy đỏ” thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước Ireland.
Martin O'Neill đã chỉ đạo các học trò lùi sâu tạo hệ thống phòng thủ với nhiều lớp nhằm ngăn chặn các đợt tấn công của đội tuyển Bỉ từ xa, họ chấp nhận chơi lép vế trước đối thủ, nhưng khi cần thiết Ireland có thể trừng phạt Qủy đỏ bằng những pha phản công chớp nhoáng.
Áp lực được đoàn quân Martin O’Neill gia tăng theo thời gia, họ kiểm soát đến 68% thời gian bóng lăn. Nhưng cơ hội lần lượt trôi qua của Lukaku, Hazard hay Carrasco.
Tuy không có khả năng sử dụng “cantenacio” như đội tuyển Italia, nhưng lối đá tử thủ của O'Shea và các đồng đội đang làm khó được đội tuyển Bỉ trong việc tìm đường vào khung thành của Randolph. Mỗi khi Hazard, De Bruyne hay Carrasco có bóng ít nhất có 2 chiếc bóng áo trắng bám theo. Gần như không có khoảng trống cho các tiền vệ kỹ thuật bên phía Bỉ phô diễn.
Rất nhiều phương án tấn công được đội tuyển Bỉ triển khai từ chọc khe, đột phá, căng ngang thậm trí là treo bóng bổng vào cho Lukaka, nhưng tất cả đều thất bại.
Nổi bật nhất ở hàng phòng ngự Ireland chính là đội trưởng J. O’Shea, anh gần như có mặt ở mọi điểm nóng, chỉ huy hàng thủ hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của De Bruyne và đồng đội.
Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm rời sân với tỉ số hòa 0-0.
Các bàn thắng của Bỉ mang đậm dấu ấn Lukaku
Chắc hẳn trong giờ nghỉ giải lao Marc Wilmots đã nhắc nhở điều gì đó. Ngay khi bước vào sân các cầu thủ đôi tuyển Bỉ thi đấu với tinh thần rất khác hiệp 1, bùng nổ ngay từ những phút đầu. Và kết quả của sự bùng nổ ấy chính là sau pha đột phá dũng mãnh của De Bruyne bên cánh phải trước khi chuyền vào để Lukaku dứt điểm gọn gàng vào góc thấp bên trái khung thành của CH Ailen để mở tỉ số trận đấu ở phút 48.
Thành quả ở hiệp 1 cả Martin O’Neill và các học trò gần như không còn sau bàn thắng của Lukaku. Ireland chơi phòng thủ phản công nhưng họ không thể chống được tình huống phản công dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của đội tuyển Bỉ.
Với bàn thắng mở tỉ số, có lẽ thế trận sẽ cởi mở hơn, khi bị dồn vào chân tường chắc chắn O’Neill không thể để các học trò tiếp tục chơi phòng ngự, mà họ cần tấn công, cần bàn thắng gỡ hòa, ít nhất 1 tỉ số hòa sẽ giúp họ nuôi hi vọng đi tiếp.
Sau khi có được bàn thắng, Hazard và các đồng đội chủ động đá chậm làm giảm nhịp độ trận đấu. Trong khi đó Ireland lại dâng cao đội hình, tăng cường nhưng pha tấn công về phía khung thành của Courtois.
O’shea và các đồng đội đã thi đấu tốt! Nhưng trận đấu không chỉ có 45 phút
Đoàn quân của Martin O’Neill không thể giữ được lối đá phòng ngự phản công của mình, họ bị quấn theo lối đá của đội tuyển Bỉ. Và đây là cái “Qủy đỏ” muốn, chỉ cần O’shea và các đồng đội ra xa khỏi cầu môn của Randolph, với những khoảng trống mênh mông, những chú quỷ sẽ trừng phạt họ theo đúng nghĩa.
Từ khoảng trống chết người được O’shea và hàng thủ Ireland tạo ra, Meunier thực hiện quả tạt bóng bên cánh phải cho Axel Witsel bật cao đánh đầu chính xác làm tung lưới Randolph, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Bỉ.
Ireland đá phòng ngự phản công, nhưng lại bị chính những tình huống phản công của đội tuyển Bỉ trừng phạt. Sau nỗ lực cứu bóng của Hazard, đội tuyển Bỉ có được tình huống phản công với 3 đánh 1, Hazard chuyền bóng cho Lukaku trong thế không người kèm, “số 9” của Qủy đổ dứt điểm lạnh lùng hạ gục Randolph lần thứ 2 trong trận đấu.
Cứu vớt những hi vọng cuối cùng, Martin O’Neill đã tung lão tướng Robbie Keane vào sân, tuy nhiên trước một đội tuyển Bỉ quá mạnh mẽ với 3 bàn thắng, huyền thoại của đội tuyển Ireland cũng không thể làm gì, đặc biệt khi anh chỉ còn phần nhiều về ý nghĩa tinh thần. Với sự xuất sắc của Lukaku, Witsel, Hazard , De Bruyne và đặc biết là dấu ấn chiến thuật của Marc Wilmots đã mang đến chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Ireland.
Tỉ số:
Bỉ: 3 Lukaku (48;70) Witsel (61)
Ireland: 0
Đội hình xuất phát:
ĐT Bỉ: 1 T. Courtois 3 T. Vermaelen 5 J. Vertonghen 2 T. Alderweireld 16 T. Meunier 19 M. Dembélé 6 A. Witsel 10 E. Hazard 7 K. De Bruyne 11 Y. Carrasco 9 R. Lukaku
ĐT Ireland: 23 D. Randolph 4 J. O'Shea 2 S. Coleman 17 S. Ward 3 C. Clark 6 G. Whelan 20 W. Hoolahan 8 J. McCarthy 19 R. Brady 13 J. Hendrick 9 S. Long