Trước khi trận đầu này bắt đầu, Ibrahimovic đã tâm sự rằng anh không muốn phải nói lời chia tay đội tuyển quốc gia bằng một thất bại mà sẽ cố gắng hết sức có thể để ghi bàn vào lưới ĐT Bỉ và giành chiến thắng. Sau 2 trận đầu ra quân, cả Thụy Điển và Zlatan Ibrahimovic đều thể hiện một bộ mặt thiếu thuyết phục khi thi đấu rất thiếu hiệu quả. Đặc biệt là sự bế tắc của đội trưởng mang áo số 10 bên phía Thụy Điển là sự thất vọng của không chỉ những cổ động viên Thụy Điển mà còn của cả những người hâm mộ bộ môn túc cầu giáo bởi đây là kỳ Euro cuối cùng của Zlatan. Ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Bỉ cũng chưa thật sự thỏa mãn được người hâm mộ mặc dù đã đả bại CH Ireland 3 bàn không gỡ, chưa thỏa mãn được là bởi dư âm của trận thua Italy quá lớn và lối chơi của họ cũng chưa tỏ ra mạnh mẽ với một đội hình toàn sao của mình.
Với tính chất đặc biệt quan trọng, khi Thụy Điển buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp còn Bỉ vẫn cần ít nhất 1 điểm để chắc 1 suất đi tiếp vào vòng sau, cả 2 đội đã thi đấu ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Hầu như mọi tình huống tấn công của ĐT áo vàng đều dồn hết vào vị trí của Ibrahimovic, mặc dù vậy, những tình huống dứt điểm của Ibra đều chưa thật sự tạo nên được những cơ hội thành bàn quá cao bởi anh thường xuyên bị các hậu Bỉ vây kín.
Zlatan Ibrahimovic không thể tạo nên được nhiều tình huống nguy hiểm khi bị kèm quá chặt
Ở phía ngược lại, ĐT Bỉ là một đội tuyển không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào bởi đội hình của họ đã có quá nhiều ngôi sao. Tận dụng lợi thế đó, những chú Quỷ đỏ tạo nên những pha lên bóng vô cùng đa dạng, khiến hàng thủ Thụy Điển phải hoạt động vất vả. Nếu chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm của Lukaku, De Bruyne hay Hazard, đội quân của Marc Wilmos đã không để hiệp một phải kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Hiệp 2 diễn ra với một thế trận tương đối tẻ nhạt, khi ĐT Bỉ chủ động thi đấu chậm và chắc chắn nhằm bảo toàn một trận hòa nhằm giữ vững vị trí nhì bảng của mình. Còn đội tuyển Thụy Điển thì lại vô cùng bế tắc trong việc tập trung bóng cho người đội trưởng của mình khi Ibra bị kèm quá chặt. Vertonghen, Alderweireld hay Vermaelen luôn giành sự tập trung tối đa vào Zlatan Ibrahimovic trong khi Thụy Điển gần như không có bất kỳ ai có đủ khả năng san sẻ gánh nặng cho siêu tiền đạo đã 34 tuổi này. Thậm chí, những pha phản công của ĐT Bỉ còn khiến các cổ động viên Thụy Điển phải thót tim đặc biệt là những tình huống dứt điểm nguy hiểm của Lukaku khiến Issakson phải vất vả. Sự xuất sắc của Issakson có lẽ cũng chỉ có giới hạn, trong một tình huống phối hợp tương đối đơn giản ở giữa sân, tiền vệ Radja Nainggolan tung một cú sút xa cực mạnh không cho thủ thành của ĐT Thụy Điển bất cứ cơ hội nào cản phá mở tỉ số cho ĐT Bỉ.
Nainggolan bắt vô lê tuyệt đẹp đánh bại một Issakson vô cùng chắc chắn từ đầu trận
Bàn thua này đã kết thúc hoàn toàn hy vọng của thầy trò Erik Hamren và khiến cho những phút giây cuối cùng của Ibrahimovic trong màu áo ĐT Thụy Điển trở thành những phút giây buồn nhất. Ở trận đấu còn lại, CH Ireland bất ngờ giành chiến thắng trước Italy vào những phút cuối cùng, giúp cho CH Ireland trực tiếp đẩy Thổ Nhĩ Kỳ về nước và chiếm lấy 1 suất thi đấu tại vòng đấu loại trực tiếp.
Sự thất vọng của Ibrahimovic đã nói lên bộ mặt của Thụy Điển tại VCK Euro năm nay
Bàn thắng :
ĐT Bỉ : Radja Nainggolan (84’)
Đội hình thi đấu :
ĐT Bỉ : Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier – Nainggolan, Witsel, De Bruyne, Hazard (Origi – 90 3), Carrasco (Mertens – 71’) – Lukaku (Benteke – 87’)
ĐT Thụy Điển : Issakson – Granqvist, Johansson, Olsson, Lindelof – Ekdal, Larsson (Durmaz – 70’), Forsberg (Zengin – 82’), Kallstrom – Berg (Guidetti – 63’), Ibrahimovic