Bệnh viện Gaza quá tải vì người chết và bị thương

Quốc tế
Sau 10 ngày Israel liên tiếp tấn công lực lượng vũ trang Hamas và đưa lực lượng bộ binh đánh sâu vào lãnh thổ Gaza, tại bệnh viện Shifa của thành phố Gaza ngày càng nhiều người bị thương và chết liên tục được chuyển đến và đi sau các đợt tấn công.

Sau 10 ngày Israel liên tiếp tấn công lực lượng vũ trang Hamas và đưa lực lượng bộ binh đánh sâu vào lãnh thổ Gaza, tại bệnh viện Shifa của thành phố Gaza ngày càng nhiều người bị thương và chết liên tục được chuyển đến và đi sau các đợt tấn công.

Các bác sỹ và y tá của bệnh viện Shifa tiếp nhận những trẻ em sau các đợt tấn công của Israel.

Các nạn nhân bị thương đều trong tình trạng nguy kịch, những người đã chết được chất trên những chiếc xe kéo để đưa tới nhà xác của bệnh viện, rất nhiều trong số những nạn nhân thiệt mạng là những em bé 3,4 và 5 tuổi. Trong những ngày xảy ra giao tranh, các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Shifa chủ yếu là những dân thường.

Nhiều bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng đã chết và nguy kịch.

Ở khu nhà công cộng của bệnh viện Shifa trong ngày 5/1 lúc nào cũng nghe thấy tiếng gào thét vì đau đớn và những tiếng khóc than của những người bị mất người nhân, tiếng còi hú của xe cứu thương liên tục đưa nạn nhân đến nhập viện.

Một em bé bị gạch rơi trúng đầu.

Bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Shifa phải nằm la liệt trong khu hội trường công của bệnh viện. Các bác sỹ và y tá Palestine đi lại như con thoi để chăm sóc cho các bệnh nhân, nguồn điện của bệnh viện đã bị cắt đứt nên các nhân viên quản lý bệnh viện đã phải sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng.

Em bé này bị bỏng đến 40 % cơ thể.

Quân đội Israel cho biết họ chỉ cố gắng tiêu diệt những binh sỹ của lực lượng vũ trang Hamas chứ không hề muốn giết hại dân thường Palestine. Tuy nhiên, khoảng 550 người Palestine đã chết, gần một nửa trong số đó là người dân Palestine vô tội.

Xe tăng Israel nã đạn vào các mục tiêu của Hamas.

Kết thúc ngày tấn công thứ 3 kể từ lúc quân đội Israel mở chiến dịch trên bộ thâm nhập sâu và lãnh thổ Gaza đã có 20 trẻ em Palestine từ 2 đến 15 tuổi thiệt mạng. Phía Israel có 3 công dân và 2 binh sỹ chết vì đạn rocket của lực lượng Hamas.

Trực thăng chiến đấu bắn tên lửa tiêu diệt mục tiêu chiều 5/1.

Ahmad Abdul Salam y tá của bệnh viện Shifa mắt đỏ ngầu vì ít ngủ nói: “Tôi không thể ngủ được, khi ca trực của tôi kết thúc tôi phải giúp những đồng nghiệp của mình chăm sóc các bệnh nhân. Họ là những người anh em và bạn bè của chúng tôi”.

Một người mẹ mất con.

Phía quân đội Israel thông báo họ đã tiêu diệt nhiều tay súng Hamas, nhưng kể từ khi xảy ra chiến sự cho tới nay chưa có bất kỳ thông tin nào đề cập địa điểm lực lượng Hamas chuyển những tay súng bị thương hay thiệt mạng đến điều trị.

Trẻ em Palestine là những nạn nhân thương tâm nhất của cuộc chiến Israel-Hamas.

Bệnh viện Shifa đã mất điện từ 3 ngày trước và đang phải sử dụng nguồn điện lấy từ các máy phát. Tuy nhiên, quan chức y tế của Liên Hiệp Quốc Mahmoud Daher cho biết, với cường độ sử dụng liên tục và không có nguồn dự trữ thay thế như thế này chỉ trong vài ngày tới sẽ không có điện để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân.

Em bé này đang gào khóc vì đau đớn và hoảng sợ.

Mohammed Salman 26 tuổi – tình nguyện viên của bệnh viện Shifa vừa lau những vũng máu của bệnh nhân trên sàn chiếc xe cứu thương vừa nói: “Tôi đã đưa nhiều nạn nhân thiệt mạng và bị thương nặng tới đây. Nhiều bệnh nhân ở trong tình trạng chết rất thương tâm. Một số em bé mất đầu, có 1 phụ nữ ruột và dạ dày lòi ra ngoài nhưng vẫn cố nói “hãy cứu lấy con tôi””.

Một em bé bên những mảnh vỡ của trần nhà bị trúng tên lửa.

BộY tế Palestine cho biết có tất cả 3 xe cứu thương y tế của Palestine bị máy bay chiến đấu của Israel bắn cháy. Một toà nhà làm nơi cứu chữa bệnh nhân không liên quan đến lực lượng Hamas đã bị đánh bom.

Theo VTC

Ý kiến của bạn