Bệnh sốt ruột

25-12-2016 15:47 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm bảo: - Dân mình có một bệnh gọi là bệnh sốt ruột. Ai đời ra từ phòng chờ đang xếp hàng để vào tàu bay, thẻ của ai cũng đã có số ghế vậy mà có người vẫn cứ thích chen ngang!

Hai Phiếm bảo:

- Dân mình có một bệnh gọi là bệnh sốt ruột. Ai đời ra từ phòng chờ đang xếp hàng để vào tàu bay, thẻ của ai cũng đã có số ghế vậy mà có người vẫn cứ thích chen ngang!

- Thì bác cả mấy năm không may quần áo nhưng con nó đem vải đi may lại cứ giục “nhanh nhanh đem về tao mặc thử” là gì!

- Hì hì… Thì tôi cũng là “dân mình” mà lị! - Hai Phiếm cười xòa.

- Sốt ruột là mong điều gì đó đến trước quy định, quy luật một chút cũng thông cảm được nhưng cái sự sốt ruột trên đường phố thì không thể chấp nhận. Ai đời cứ vắng bóng CSGT là thế nào cũng thấy có người vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, lấn làn. Đường ùn tắc, xe nhích từng tí mà còi cũng bóp inh ỏi!

- Ờ ờ! Rõ khổ, cứ giành giật nhau từng tấc đường, khoảng trống để rồi kẹt cứng, chon chân trong nóng bức hay mưa gió mỗi lúc tan sở, tan trường thật thê thảm.

- Mà nào có phải vội. Khối anh vượt đèn đỏ, lao xe trên vỉa hè để sau đó chỉ ngồi quán uống nước hút thuốc vặt!

- Xem ra khi ý thức chưa cao, CSGT cần chữa bệnh này bằng toa thuốc “Phạt”. Phạt nóng, phạt nguội, phạt qua hình ảnh… xem bệnh có bớt được không.

- Thế những công trình chưa hoàn thiện nhưng cũng sốt ruột cắt băng khánh thành nhân ngày này, lễ kia thì ai phạt nhỉ…

- Chưa hại bằng những công trình chưa đủ điều kiện như vốn, năng lực thi công nhưng cứ khởi công và cả chục năm vẫn chả xong gọi là “dự án treo”…

- Phạt những bệnh “sốt ruột” này chắc ngân sách thêm khối tiền…

- Biết rồi! Nhưng ai phạt?

- Không lẽ đối tượng là dân thì dễ phạt hơn đối tượng là cơ quan, tập thể à?


CẢ NGHĨ
Ý kiến của bạn