Bệnh... “quên”

Xã hội
Hai Phiếm mặt buồn rười rượi sang nhà Nghĩ tôi: - Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại nhất nước vậy mà

Hai Phiếm mặt buồn rười rượi sang nhà Nghĩ tôi:

- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại nhất nước vậy mà

dân ra đường vẫn cứ thấp thỏm lo âu là bởi trong đó mưa nắng thất thường mà hễ mưa là ngập...

- Thông cảm cho khách quan đi vì triều cường, vì thế đất của thành phố... Toàn chuyện bất khả kháng cả!

- Nhưng chuyện này lại không phải do khách quan tẹo nào, ấy là vào chiều tối ngày 10/10, một người đàn ông trên 30 tuổi đi xe đạp trên đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức) ngập mênh mông nước đã rơi xuống cống và bị nước cuốn chết ngạt. Trước đó, vào ngày 9/10 - một cái chết thương tâm khác cũng xảy ra với một phụ nữ (Q.Thủ Đức) khi lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, bỏ lại 2 con nhỏ.

- Thế là tại đơn vị thi công quên không đậy nắp cống lại rồi.

- Nhưng "đơn vị" là ai?

- Là người trực tiếp làm ở chỗ cống ấy rồi cả người giám sát thi công và cả thủ trưởng của đơn vị thi công, cơ quan chủ công trình...

- Nhiều thế thì làm sao quy trách nhiệm được!

- Thì toàn người quên! Quên không đậy nắp cống, quên không kiểm tra lại, quên không xử lý tận cùng, xử lý hết những người ..."quên"!

- Thế này thì ngay cả những lúc trời nắng, đường sá khô ráo, người dân cũng làm sao yên tâm được trước những cái bẫy chết người từ các công trình thi công đào đường xuất hiện ngày một nhiều trên đường phố, như được giăng ra rình rập người đi đường.

- Thực ra thì khi tai nạn xảy ra, đơn vị liên quan cũng có nhớ... hỗ trợ vài chục triệu đồng chi phí mai táng cho nạn nhân rồi coi như xong để quên luôn mà không ai bị xử lý cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm...

- Cho nên các vụ tai nạn lọt hố tử thần, sụp bẫy công trình lại tiếp tục xảy ra! Không biết làm sao chữa được bệnh "quên" này nhỉ!
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn