Cần dùng thuốc theo chỉ định của thầy thuốc. |
Ngày trước thì khát nước và đi tiểu suốt ngày, bây giờ lại bí tiểu và người phù thũng. Vợ ông đã mua râu ngô, mã đề sắc cho ông uống nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Ông đang mong ngóng vài ngày nữa con trai đi công tác về rồi đưa ông ra Hà Nội khám bệnh xem sao.
Đúng hôm ấy thì ông Túy - bạn nối khố từ nhỏ với ông về quê chơi. Nghe bạn già phàn nàn về cái chuyện tiểu tiện, ông Tuy lôi trong túi ra loại thuốc aldacton loại 100mg và bảo:
- Cái thận của tôi kém nên cũng bị bí tiểu giống ông đấy. Chúng mình già cả rồi nên phiền phức lắm... Ông dùng thử thuốc này đi, con trai tôi mua thuốc của Pháp đấy, tôi dùng thấy hay lắm.
Đang lúc bức bối nên ông Phan dùng thử ngay. Quả là hiệu nghiệm, đúng là thuốc "xịn" có khác. Nhưng uống được vài ngày tự nhiên ông thấy người khang khác, hay buồn nôn, đau đầu và đặc biệt cứ thấy trống ngực đập thình thịch và có lúc cảm tưởng như sắp ngất xỉu.
May sao anh con trai đi công tác về, vội đưa ông đi khám. Bác sĩ bảo, ông có triệu chứng như vậy là do tình trạng kali máu của ông rất cao.
Nghe bác sĩ nói thì ông mới biết aldacton là nhóm thuốc lợi tiểu giữ kali, được chỉ định điều trị tiền phẫu thuật cho bệnh nhân cường aldosteron, tăng huyết áp, phù do suy tim, xơ gan, hội chứng thận hư. Còn đối với ông, bị suy thận nên vốn bị tăng kali trong máu, lại cộng thêm dùng thuốc này nữa khiến lượng kali trong máu càng tăng cao và hậu quả là ông bị loạn nhịp tim rất nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong do rung thất.
Cũng may là ông đã đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì...
Còn ông Túy thì hối hận vô cùng, tưởng là giúp được bạn hóa ra suýt nữa làm bạn mất mạng. Đúng là dùng thuốc đâu có dễ dàng.
Phương Anh