Bệnh... khoe

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm xem World Cup 2018 trên tivi thấy cờ Việt Nam trên khán đài thì ngạc nhiên lắm:

- Thoáng qua tôi còn ngờ ngợ, nhưng vào mạng thấy hình đăng lên kèm theo lời bình như “Tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài World Cup”, hoặc “tự hào Việt Nam” thì thật sự ngạc nhiên.

- Thì người Việt ta sống bên Nga tới hàng chục ngàn chưa kể số du khách Việt sang Nga mùa World Cup cũng rất đông.

- Người dân nào chả tự hào về đất nước mình. Thế người Nga vào xem trận Anh - Thụy Điển cũng mang cờ Nga vào khán đài và phất lên à? Ngoài người Nga vào sân, khách Mỹ đến Nga cũng chiếm hơn 100 ngàn chỗ theo thống kê từ FIFA, mà chả thấy một lá quốc kỳ Mỹ nào trên khán đài World Cup.

- Thì ra cờ, trống đem vào SVĐ là để cổ vũ cho đội đang đấu dưới sân, nên chuyện cờ Việt trên khán đài World Cup trở thành lạc lõng. Người đăng ảnh và chú thích như nói trên lại càng kém hiểu biết.

- Có thể thông cảm cho niềm tự hào như thế này không?

- World Cup là một ngày hội về văn hóa toàn thế giới. Việc giới thiệu hình ảnh đất nước mình ở đây cũng chẳng có gì là không tốt. Không ai phản đối việc giương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup, nhưng cảm nhận “tự hào” lại là một chuyện khác, vì tự hào không đúng chỗ sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

- Xem ra chuyện giương cờ Việt đầy lạc lõng trên khán đài World Cup chả phải vì tự hào mà vì muốn khoe mình đã có mặt làm khán giả tại đây! Thật chả giống ai.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn