Bệnh “dửng dưng”

Xã hội
- Khiếp! mấy ngày rồi báo chí đưa tin dép nhựa và áo ngực Trung Quốc nhập lậu vào ta có khả năng chứa chất độc hại được bàn tán xôn xao...

(SKDS) -  Khiếp! mấy ngày rồi báo chí đưa tin dép nhựa và áo ngực Trung Quốc nhập lậu vào ta có khả năng chứa chất độc hại được bàn tán xôn xao...

- Thì báo chí cũng đưa tin quản lý thị trường nơi này, chỗ nọ đã thu giữ và tiêu hủy hàng ngàn áo ngực phụ nữ có chất lạ độn vào trong đấy thôi!

- Đấy là các sạp lớn chứ ở các chợ nhỏ, nhất là vùng thôn quê hay các sạp vỉa hè, những xe hàng đẩy rong trong thành phố... vẫn bày bán sản phẩm này...

Hai Phiếm chép miệng:

- Chỉ vì dân ta còn nghèo mà hàng nhập lậu của họ lại rẻ, kiểu dáng phong phú nên dân ta còn dửng dưng bởi chưa thấy ai chết ngay khi mặc những thứ “của nợ” nhập lậu trên...

- Đừng đổ tội cho dân dửng dưng mà trước hết, các cơ quan có trách nhiệm có dửng dưng hay không mà để hàng lậu độc hại tràn vào ta lắm thế? Các nhà sản xuất trong nước nếu không dửng dưng trong việc cải tiến mẫu mã, các quan tham không nhận phí bôi trơn để giá cả hàng nội địa bị đội lên thì chắc chắn dân ta sẽ dửng dưng với hàng Trung Quốc độc hại được nhập lậu vào ta...

- Nghĩa là chuyện phát hiện, tịch thu áo ngực nhập lậu Trung Quốc chỉ là giải quyết phần ngọn?

- Chứ sao nữa! Dân thừa biết phải mua hàng đồ xịn, có nhãn mác đàng hoàng nhưng phải cái vướng chuyện “đầu tiên” là tiền đâu khi mà hàng dỏm rẻ gấp vài lần hàng xịn có nhãn mác.

- Lạy giời cho các DN Việt Nam có những thương hiệu Việt từ hàng giá rẻ nhưng bảo đảm chất lượng đến hàng cao cấp phong phú chủng loại để phục vụ nhu cầu trong nước.

- Muốn thế thì trước tiên phải “chữa bệnh dửng dưng“ trước hiện tượng hàng lậu độc hại hoành hành ngay từ hàng rào biên giới đến công tác quản lý thị trường sâu trong nội địa...    
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn