Bên cạnh luật

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi: - Bác ạ, tình trạng những ông chồng vũ phu về nhà “uýnh” vợ hiện nay xem ra...

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:

- Bác ạ, tình trạng những ông chồng vũ phu về nhà “uýnh” vợ hiện nay xem ra...

- Đã có Luật Phòng chống bạo lực gia đình rồi! Cứ thế mà làm. Ông nào vi phạm nghiêm trọng thì tống vào tù! - Nghĩ tôi khoát tay.

- Thế cuộc sống có bao nhiêu luật như Luật giao thông nhưng người ta vẫn vi phạm giao thông gây chết người, tốn của. Rồi luật...

- Cứ luật mà làm...

- Vậy thì luật cứ có mà phạm luật vẫn cứ phạm sao?

- Theo bác thì phải làm gì? - Nghĩ tôi gắt.

- Làm sao cho luật đi vào cuộc sống chứ luật cứ ra, anh nào phạm luật thì bồi thường hoặc vào tù nhưng những mất mát thì tiền bạc và tù tội không thể tìm thấy được...

- Tôi nghĩ cứ phải để dân học thuộc luật...

- Ở Đà Nẵng vừa rồi, ông Bí thư Thành ủy cho mời (chứ không phải là triệu tập nhá) 130 ông hay “uýnh” vợ đến... uống nước và nói chuyện! Khách đến đủ cả trừ mươi ông đang đi làm xa.

- Chắc không phải để dạy dỗ hoặc đe nẹt?

- Bí thư và khách trao đổi thân tình về Luật phòng chống bạo lực gia đình và cùng tìm nguyên nhân vì sao tình trạng nhiều phụ nữ bị chồng “tẩn” cứ kéo dài dài. Hóa ra các chị sợ "xấu chàng hổ ai" còn láng giềng lại coi việc đánh vợ là chuyện nội bộ! Cùng là đàn ông, ông Bí thư Thành ủy trách các vị khách không xứng là trụ cột gia đình, không đáng mặt đàn ông. Người đứng đầu thành phố còn nhắn gửi lời khuyên chị em lúc chồng có vấn đề thì bớt lời chứ càng nói cho bõ tức thì càng như đổ dầu vào lửa... Cuối cùng, các ông chồng vũ phu tự nguyện và vui vẻ ký cam kết không “uýnh” vợ nữa!

- Hóa ra luật đi vào cuộc sống là thế! Vị Bí thư bận trăm công ngàn việc vẫn trực tiếp tâm tình, đối thoại với dân chứ không ra lệnh đọc luật trên loa hay in sách phát không một cách khô cứng...

- Chứ sao! Luật nào ra đời cũng vì con người và đến với con người phải bằng một tấm lòng...  
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn