
Ảnh minh họa. (Nguồn: Howcast/YouTube)
Bộ Y tế Bỉ ngày 30/5 đã tiết lộ một vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến một người hiến tinh trùng người Đan Mạch, mang gene đột biến có thể gây ung thư, đã trở thành cha của 52 đứa trẻ tại Bỉ trong giai đoạn từ năm 2008-2017.
Vụ việc có khả năng còn liên quan đến nhiều đứa trẻ khác trên khắp châu Âu.
Theo kết quả điều tra gần đây của tờ The Guardian, ít nhất 10 trường hợp trẻ em mắc ung thư đã được ghi nhận trong tổng số 67 trẻ được sinh ra từ tinh trùng của người đàn ông này trong giai đoạn trên.
Người hiến tinh trùng ban đầu được cho là khỏe mạnh, không có tiền sử gia đình mắc ung thư và cũng đã trải qua các xét nghiệm theo quy định hiện hành tại thời điểm hiến tặng.
Tuy nhiên, sau này người ta mới phát hiện ông mang đột biến gene TP53 - nguyên nhân gây ra hội chứng Li-Fraumeni (LFS), một rối loạn di truyền hiếm gặp làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư nghiêm trọng, trong đó có ung thư vú và bệnh bạch cầu.
Năm 2023, một cảnh báo y tế đã được đưa ra sau khi một số trẻ sinh ra từ tinh trùng của người này tại một phòng khám ở Đan Mạch được chẩn đoán mắc ung thư.
Cùng năm, Cơ quan liên bang về dược phẩm và sản phẩm y tế của Bỉ (FAMHP) đã được thông báo về vụ việc.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke cho biết ông chỉ mới được thông tin về vụ việc hôm 26/5.
Chính phủ Bỉ từ chối tiết lộ có bao nhiêu trường hợp tại nước này đã được xác nhận mắc ung thư trong vụ việc.
Vụ bê bối đã phơi bày những vi phạm nghiêm trọng đối với luật pháp Bỉ, trong đó có quy định từ năm 2007 giới hạn tinh trùng của một người hiến chỉ được sử dụng cho tối đa 6 phụ nữ.
Qua quá trình rà soát nội bộ, các cơ quan chức năng xác định có 37 gia đình bị ảnh hưởng tại Bỉ, dẫn đến 52 đưa trẻ được sinh ra. Tuy nhiên, không phải tất cả các trẻ em này đều đang sống tại Bỉ.
Ngoài ra, tinh trùng của người hiến này cũng đã được sử dụng tại ít nhất 9 quốc gia khác, bao gồm Bulgaria, Cyprus, Đức, Tây Ban Nha, Hungary, Ireland, Hy Lạp, Hà Lan và Ba Lan.