Bé 14 tháng tuổi suýt chết vì hóc lạc

25-07-2012 10:14 | Tin nóng y tế

Thấy anh trai ăn lạc, bé Mỹ Hòa 14 tháng tuổi ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng tập ăn theo, không ngờ sặc vào đường thở, gây tím tái toàn thân.

Cháu bé đang được điều trị tích cực sau khi gắp dị vật khỏi đường thở.
Thấy anh trai ăn lạc, bé Mỹ Hòa 14 tháng tuổi ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng tập ăn theo, không ngờ sặc vào đường thở, gây tím tái toàn thân.

Sáng 24/7, bé Mỹ Hòa ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba ở Đồng hới trong tình trạng khó thở, tím tái toàn thân, phổi bên phải giảm âm.

Các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển phòng mổ, tiến hành mở khí quản và đặt ống nội soi, gắp ra một hạt lạc rang trong nhánh phế quản phải, cứu sống cháu bé.

Theo các bác sĩ, may mắn là hạt lạc rơi vào một nhánh phế quản nên cháu còn thở được chứ nếu nằm ở khí quản thì có lẽ cháu đã tử vong. Hiện cháu được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Người nhà cho biết bé Mỹ Hòa được anh trai 11 tuổi bồng qua nhà cậu chơi. Thấy người lớn ăn lạc rang bé cũng bóc ăn theo, không ngờ sặc vào đường thở. Đây là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, nên để trẻ nhỏ tránh xa các hạt, vật nhỏ, tránh để bé đưa vào miệng.

Theo VnExpress


Ý kiến của bạn