Bayern Munich vs Marseille: Đá cho xong

Văn hóa – Giải trí
Nếu được quyền quyết định, có lẽ cả Bayern Munich lẫn Marseille sẽ chẳng đời nào chịu tái đấu với nhau. Họ còn muốn gặp lại nhau để làm gì khi cục diện cuộc chơi đã ngã ngũ ngay sau trận lượt đi diễn ra trên đất Pháp?

Nếu được quyền quyết định, có lẽ cả Bayern Munich lẫn Marseille sẽ chẳng đời nào chịu tái đấu với nhau. Họ còn muốn gặp lại nhau để làm gì khi cục diện cuộc chơi đã ngã ngũ ngay sau trận lượt đi diễn ra trên đất Pháp?

Giống như Real Madrid hùng mạnh của HLV Jose Mourinho, Bayern cũng giành được chiến thắng cách biệt ngay trên sân khách ở trận lượt đi và xem như đã đặt một chân vào vòng bán kết. Với những gì đã thể hiện ở Velodrome cách đây một tuần, Bayern cho thấy rõ ràng không phải vô cớ mà họ được các nhà cái đánh giá là ƯCV nặng ký thứ ba cho ngôi vô địch chỉ sau 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid. Đó là trận đấu mà Hùm xám không quá lấn lướt đội chủ nhà, nhưng họ vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi tận dụng tối đa những cơ hội có được để ghi tới 2 bàn tạo lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.
 Bayern (áo đỏ) đang tràn đầy cơ hội đi tiếp ( ảnh nguồn :internet )
Sau trận thua toàn diện ấy, chính HLV Didier Deschamps bên phía đội chủ nhà cũng phải cay đắng thừa nhận Bayern đã chơi quá hay và ở đẳng cấp cao hơn, còn Marseille thì hầu như không còn cơ hội đi tiếp. Cựu tiền vệ CLB Juventus (từng để thua Real Madrid của HLV Jupp Heynckes trong trận CK Champions League năm 1998) thừa hiểu chỉ có phép màu mới có thể giúp đội bóng của ông lật ngược thế cờ.

Ở mùa giải năm nay, Marseille từng một lần tạo ra điều kỳ diệu khi xuất sắc đánh bại đội bóng đang dẫn đầu BXH Bundesliga Borussia Dortmund với tỷ số 3-2 sau khi để thua trước 2 bàn  trên sân khách ở lượt trận cuối vòng bảng. Chiến thắng ấy thực sự là một kỳ tích, và nhờ có nó đội bóng thành phố Cảng nước Pháp mới có thể lách qua khe cửa hẹp để lọt tiếp vào vòng knock-out. Các fan của Marseille chắc hẳn là đang mong đợi đội bóng con cưng của họ sẽ tạo ra cơn địa chấn thứ 2 trên đất Đức, nhưng khả năng này là rất khó có thể xảy ra.

Thực tế thì lọt vào tới vòng tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Didier Deschamps. Đúng là Marseille là một trong những tên tuổi lớn nhất của nền bóng đá Pháp, nhưng thời gian qua đội bóng hiện chỉ xếp thứ 9 ở Ligue này đã chơi cực tệ. Cụ thể, thất bại mất mặt trước Bayern ở lươt đi đã là trận đấu thứ 8 liên tiếp Les Phocéens không thể giành chiến thắng tính trên mọi đấu trường (thua 7).

Với phong độ kém cỏi như thế, đừng nói đến chuyện lật ngược thế cờ mà ngay cả việc Marseille cầm chân được Bayern tại Allanz Arena cũng khó. Bayern lúc này đang thể hiện sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nhờ sự xuất sắc của những cầu thủ tấn công như Thomas Muller, Mario Gomez, Franck Ribery và đặc biệt là ngôi sao chạy cánh người Hà Lan Arjen Robben, đội bóng xứ Bavaria đang đứng trước cơ hội giành được cú ăn ba ở mùa giải năm nay (Bayern đã giành quyền tham dự trận chung kết cúp QG và giờ chỉ còn kém Dortmund có 3 điểm ở Bundesliga).

Đêm nay, Hùm xám sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger do cầu thủ này phải thụ án treo giò. Tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng vì Bayern đang có được lợi thế quá lớn trong tay, đó là còn chưa kể đến chuyện họ còn được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena. Nên nhớ, tại sào huyệt của mình Bayern đã đánh bại cả 9 đối thủ gần nhất trên mọi đấu trường, họ ghi tới 32 bàn và chỉ để thua 4 quả. Vấn đề đối với Bayern ở trận đấu sắp tới chỉ là họ cần phải thi đấu cẩn trọng để hạn chế tối đa chấn thương và thẻ phạt (Toni Kroos, Jerome Boateng, Luiz Gustavo và Thomas Muller sẽ bị treo giò trận tiếp theo nếu phải nhận thêm thẻ vàng).
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn