Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công

23-08-2025 07:36 | Xã hội

SKĐS - Ngày 2/9 sắp tới, bầu trời Quảng trường Ba Đình sẽ rợp sắc đỏ thiêng liêng với hình ảnh những chiếc trực thăng mang theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng bay qua.

Khoảnh khắc hùng tráng ấy không chỉ là một màn trình diễn quân sự, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự do đã được bao thế hệ gìn giữ.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 1.

Những chiếc trực thăng sẽ mang theo lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025).

Đằng sau màn trình diễn công phu là sự chuẩn bị tỉ mỉ và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của những người lính phi công. Từ người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, những phi công tiếp nối truyền thống gia đình, đến người chính ủy âm thầm giữ lửa tinh thần... họ là những mảnh ghép góp phần làm nên "bản hùng ca" trên bầu trời ngày Quốc khánh.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 2.

Tại sân bay Hòa Lạc, 10 chiếc trực thăng cùng các phi công hăng say tập luyện, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Người thầy, người phi công đầy nhiệt huyết

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Phó trưởng phòng Quân huấn, Sư đoàn 370, một trong những chỉ huy bay kỳ cựu, chia sẻ sự tự hào sâu sắc khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam đã có kinh nghiệm tham gia ba cuộc diễu binh lớn trong hai năm 2024-2025, từ Điện Biên Phủ (A70), TP. Hồ Chí Minh (A50) và giờ là Hà Nội (A80). "Mỗi cuộc diễu binh là một lần thử thách, một lần rèn giũa bản lĩnh. Tôi luôn nhắc anh em trẻ phải coi đây là cơ hội học hỏi, để trưởng thành", anh chia sẻ.


Đại tá Nguyễn Đăng Nam chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống.

Theo anh, nhiệm vụ A80 lần này có sự tham gia của các lực lượng từ trên không, mặt đất và trên biển. Đây không chỉ là một cuộc trình diễn quy mô lớn, mà còn là dịp để quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định bản lĩnh, kỷ luật và sức mạnh trên trường quốc tế. "Chúng tôi đã chuẩn bị với tâm thế cao nhất. Khi lá cờ Tổ quốc tung bay qua Quảng trường Ba Đình, đó sẽ là khoảnh khắc tự hào của cả dân tộc", Đại tá Nam nhấn mạnh.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 3.

Trực thăng bay luyện tập theo biên đội trên bầu Thủ đô Hà Nội.

Nhận thức rõ trọng trách ấy, công tác chuẩn bị được thực hiện một cách tỉ mỉ, chi tiết đến từng cá nhân, từng tổ bay. Với vai trò vừa là giáo viên vừa là phi công, Đại tá Nam luôn truyền đạt kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết của mình đến các phi công trẻ, giúp họ tự tin hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết. "Chúng tôi bắt đầu từ luyện tập từng đôi, rồi nâng dần lên tốp 3 chiếc, 7 chiếc và nay là đội hình 10 chiếc. Sau hơn một tháng tập luyện miệt mài, chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ A80", Đại tá Nam cho biết.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 4.

Người dân Thủ đô háo hức dõi theo biên đội trực thăng bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình.


Truyền thống gia đình và dấu mốc tuổi 50

Nếu Đại tá Nam là hình ảnh người thầy và người lính phi công thì Đại tá Lê Toàn Thắng, Chủ nhiệm An toàn bay Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, lại mang trong mình câu chuyện nối dài truyền thống qua ba thế hệ.

Đại tá Lê Toàn Thắng sinh năm 1975 – năm đất nước thống nhất. Anh bước vào tuổi 50 với niềm vinh dự đặc biệt: Tham gia cả hai sự kiện trọng đại nhất năm 2025 là A50 và A80.

Đại tá Lê Toàn Thắng chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống.

Trong gia đình anh, truyền thống ấy được hun đúc từ lâu: Ông nội từng trải qua hai cuộc kháng chiến, cha là là kỹ sư vô tuyến điện Quân chủng không quân. Chính mạch nguồn ấy đã thôi thúc anh ngay từ khi còn học lớp 12 chọn bầu trời làm lẽ sống.


Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 5.

Đại tá Lê Toàn Thắng trong 1 buổi luyện tập bay biên đội tại sân bay Hòa Lạc.

Trung đoàn 917 đã huy động 6 trực thăng Mi-8 và Mi-171 phối hợp cùng Trung đoàn 916 và Trung đoàn 930 miệt mài luyện tập tại sân bay Hòa Lạc. Dưới cái nắng gắt, tầm nhìn hạn chế, những bài bay huấn luyện đội hình 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, 7 chiếc rồi 10 chiếc vẫn nối tiếp nhau rèn giũa kỹ năng, hướng tới màn bay treo cờ lịch sử qua Quảng trường Ba Đình. "Chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là lời tri ân gửi đến Tổ quốc và nhân dân", Đại tá Thắng khẳng định.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 6.

Sức mạnh thầm lặng phía sau những cánh bay

Theo Trung tá Ngô Tiến Mạnh, Phó Chính ủy Trung đoàn 916, nhiệm vụ bay kéo cờ lần này là trách nhiệm chính trị thiêng liêng. "Ban chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của cấp trên, vừa tập trung huấn luyện và bảo đảm an toàn, vừa quan tâm đến đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ", Trung tá Mạnh cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi khẳng định đủ năng lực, trình độ và bản lĩnh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Đây không chỉ là niềm vinh dự của Trung đoàn 916, mà còn là tự hào chung của cả 917, 930".

Buổi tập luyện bay theo biên đội tại sân bay Hòa Lạc.


Từ những ngày đầu tháng 7, trên bầu trời Hòa Lạc đã vang vọng tiếng cánh quạt trực thăng. Mồ hôi của các phi công, sự tỉ mỉ của thợ kỹ thuật, cùng những lời động viên thầm lặng từ người chính ủy – tất cả cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất, để lá cờ Tổ quốc tung bay trọn vẹn, hiên ngang trong ngày Quốc khánh 2/9.


Những hình ảnh về Thủ đô Hà Nội ghi nhận từ máy bay trực thăng bay luyện tập hướng tới ngày hội lớn của đất nước.


Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 7.

Máy bay trực thăng bay luyện tập theo biên đội tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 8.

Máy bay trực thăng bay luyện tập theo biên đội tại khu vực Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 9.

Máy bay trực thăng bay luyện tập theo biên đội tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 10.

Máy bay trực thăng bay luyện tập theo biên đội tại khu vực sông Hồng.

Bay qua Quảng trường Ba Đình - Niềm tự hào của những người lính phi công- Ảnh 11.

Máy bay trực thăng bay luyện tập theo biên đội tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

 


Xuân Minh - Tuấn Anh
Ý kiến của bạn