Giám thị nhầm, thí sinh “chết” oan?! Ảnh: KG |
Sự cố ít ai có thể ngờ lại là tờ giấy làm bài thi của học sinh. So với mẫu giấy thi mọi năm thì giấy thi năm nay có 2 điểm tiến bộ hơn, chặt chẽ hơn, đó là đề rõ khóa thi ngày 2/6/2009 và sau khi làm bài xong, thí sinh không chỉ phải ghi tổng số tờ giấy bằng số như năm trước mà còn phải ghi bằng chữ nữa.
Oái ăm ở chỗ tờ giấy thi năm nay vẫn có ô "số thứ tự" bài thi và ghi rõ "giám thị ghi". Vậy nhưng phần hướng dẫn lại quy định cả giám thị và thí sinh đều không được ghi vào ô số thứ tự trên tờ giấy thi.
Sự cố này đã trở thành một cái bẫy đối với giám thị. Nhất là trong buổi thi văn đầu tiên, tại một số điểm thi đã xuất hiện hiện tượng giám thị cứ theo thói quen như mọi năm mà ghi số thứ tự của bài thi vào các ô trống. Thậm chí có trường hợp thí sinh làm bài rồi giám thị mới phát hiện ra việc làm sai của mình. Và thế là các thí sinh sau khi có lời xin lỗi của giám thị, lại phải đổi lại giấy, ghi lại phần phách và chép lại phần đã làm trước đó, gây mất thời gian. Chưa biết được trên cả nước có bao nhiêu giám thị vấp phải sai sót này.
Không chỉ có vậy, các giám thị còn lo ngại rằng các bài thi của học sinh họ đã thực hiện tốt, không ghi gì vào 2 ô số thứ tự đó. Nhưng hành trình của một bài thi còn rất quanh co, thậm chí được chuyển xa đến hàng trăm km để đến nơi chấm chéo. Biết đâu một "sự cố kỹ thuật" nào đó mà trong ô số thứ tự lại có chữ số được ghi thì sao? Bài thi như vậy bị khép tội "đánh dấu bài", lúc đó ai chịu trách nhiệm?
Kiên Giang