(SKDS) – Chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời đã kết thúc hành trình 830km đáp xuống phi trường quốc tế Rabat (Moroc) sau khi cất cánh từ thủ đô Tây Ban Nha. Phi công duy nhất trên chuyến bay là một nhà mạo hiểm người Thụy Sĩ, ông Bertrand Piccard tươi cười khi bước ra khỏi buồng lái nhỏ của chiếc phi cơ được các thành viên trong nhóm và các giới chức Morocco đón chào. Ông Piccard nói rằng, bay băng qua eo biển Gibraltar giữa châu Âu và châu Phi là “khoảng thời gian kỳ diệu” đánh dấu một trong những đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của ông. Các nhà tổ chức chọn Maroc làm điểm đến cho chuyến bay chưa từng có trong lịch sử này để nêu bật kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới tại quốc gia Bắc Phi này.
KH (Theo CNN)