Tối 28/4, bầu trời TPHCM rực sáng với màn trình diễn của 10.500 drone bên bờ sông Sài Gòn nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện.
Chương trình được đánh giá là màn trình diễn drone có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với số lượng thiết bị bay không người lái tham gia kỷ lục nhằm tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.
Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng những dấu ấn lịch sử hào hùng được tái hiện sống động bằng ánh sáng và công nghệ, trong không khí trang nghiêm và tự hào của ngày lễ lớn.

10.500 drone tái hiện lại nhiều khoảnh khắc, hình tượng lịch sử.
Hàng ngàn drone hợp thành bức tranh sinh động, gợi nhớ thời khắc lịch sử 30/4/1975. Mở đầu bằng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc như một lời tri ân sâu sắc từ thế hệ hôm nay đối với những người đã làm nên hòa bình. Tiếp nối là hình ảnh của xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập hình ảnh trống đồng…
Anh Phùng Đức Quân (Quận 3) xúc động chia sẻ:"Tôi không ngờ công nghệ ngày nay lại có thể tái hiện lịch sử một cách sống động và chân thực đến thế. Nhìn cảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập mà tôi cảm giác như được sống lại khoảnh khắc chiến thắng năm xưa".

Hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập được tái hiện.
Hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập hiện lên giữa trời đêm một cách đầy tự hào và thiêng liêng. Đó không chỉ là khoảnh khắc lịch sử, mà còn là biểu tượng bất diệt của khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Biểu tượng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
10.500 drone chuyển động uyển chuyển trên nền trời đêm kể lại câu chuyện lịch sử hào hùng bằng ngôn ngữ của ánh sáng. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ký ức dân tộc đã tạo nên một màn trình diễn chưa từng có, vừa choáng ngợp thị giác vừa chạm tới cảm xúc và khơi dậy lòng tự hào của người dân đặc biệt là thế hệ trẻ.
Màn trình diễn drone với nhiều hình ảnh khiến người dân thích thú.
Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: "Thông qua những hình ảnh được vẽ nên từ drone, chúng tôi muốn đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng một cách mới mẻ. Đó cũng là cách thể hiện sức sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên không ngừng của TPHCM và Việt Nam".

Hàng vạn người dân đổ về bến Bạch Đằng để tận mắt xem chương trình tổng duyệt.
Sự kiện không chỉ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, mà còn khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào sâu sắc về hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Một số hình ảnh khác tại đêm tổng duyệt drone:

Một em bé được bố mẹ cho đi xem drone.

Các công trình biểu tượng TPHCM được drone tái hiện.


Dòng người đổ về bờ sông bến Bạch Đằng để xem trình diễn drone.