Bắt “siêu lừa trăm tỷ”

Thời sự
Bắt “siêu lừa trăm tỷ” Chiều 14/2/2009, Cơ quan công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã di lý siêu lừa Mai Quý Thọ, con nợ lớn nhất trong các vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở tỉnh năm 2008 từ Campuchia về Gia Lai.

Chiều 14/2/2009, Cơ quan công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã di lý siêu lừa Mai Quý Thọ, con nợ lớn nhất trong các vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở tỉnh năm 2008 từ Campuchia về Gia Lai. Liên quan đến vụ việc, trong tổng số 20 trường hợp liên quan đến các vụ vỡ nợ này, có 8 trường hợp cán bộ, đảng viên ở 6 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối Cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh Gia Lai đã bị Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý.

Vụ vỡ nợ lớn nhất Gia Lai

Chủ hụi Phan Thị Hồng.
Ngày 1/7/2008, ông Đoàn Vĩnh Dũng (sinh 1961, công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, chồng bà Phan Thị Hồng) trú tại 40B Lê Hồng Phong (TP. Pleiku) có đơn gửi CA tỉnh Gia Lai tố giác Mai Quý Thọ (SN 1970, quê Đà Nẵng, tạm trú tại 90B Trần Hưng Đạo, thị xã Kon Tum) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tài sản của vợ chồng ông. Theo ông Dũng, qua sự môi giới của bà Phạm Thị Én (SN 1968, ở tổ 17 phường Hội Phú, Pleiku), bà Hồng đã quen biết với Mai Quý Thọ từ tháng 4/2007. Đến ngày 4/4/2008, bà Hồng đã huy động vốn của gia đình và hàng trăm người trên địa bàn Gia Lai, giao cho Thọ 131 tỷ và 230 cây vàng, Thọ hẹn đến 25/6/2008 sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi. Đến ngày hẹn không thấy Thọ đến trả tiền, bà Hồng cho người đi tìm thì Thọ đã biến mất. Cùng với đơn tố cáo, ông Dũng cũng trình cơ quan Công an hai giấy nhận nợ số tài sản trên, được cho là do Thọ và Én cùng ký tên.

Tại Cơ quan CSĐT CA Gia Lai, bà Hồng cho biết thêm, nếu tính cả lãi, tổng số tiền bà Hồng cho Én - Thọ vay lên đến 148 tỷ đồng và 230 cây vàng. Theo bà Hồng thì Thọ nói vay tiền để làm công trình thủy điện, làm đường, mua cổ phiếu và nhiều dự án “động trời” ở tỉnh Kon Tum.

Chân dung “siêu lừa”

 Siêu lừa Mai Qúy Thọ.
Mai Quý Thọ bị Công an Gia Lai khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã toàn quốc từ tháng 8/2008. Thọ đã có vợ con ở Đà Nẵng, từng nổi tiếng về trò cá độ và lừa tình, lừa tiền. Năm 2003, Thọ dạt lên Tây Nguyên sống bằng nghề tiếp thị bia. Với vẻ đẹp mã và dẻo miệng, Thọ dễ dàng cuốn hút phụ nữ.

Tại thị xã Kon Tum, Thọ cặp bồ và sống như vợ chồng với Mai Diêu Kiều Trinh (32 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Phát Lợi (Kon Tum). Trinh là con một đại gia nổi tiếng trong ngành xây dựng. Rồi Thọ quen với Én do thường thuê xe của bà này để tạo “oai” trong những lần đi... săn mồi. Từ các mối quan hệ này, Thọ lần ra các đường dây hụi hè, cho vay lãi, rồi mượn tiền người nọ trả người kia, dần dà tạo uy tín trong đường dây của bà Hồng. Bà Hồng cho biết, những lần vay đầu tiên Thọ trả nợ gốc, lãi rất sòng phẳng. Khi đã có được tiền của người khác, Thọ mua ô tô, thuê lái xe chuyên cắp cặp số đi theo để chứng tỏ với mọi người mình là “đại gia”.

Dư luận cho hay, bà Phan Thị Hồng cũng là một người cho vay nặng lãi kỳ cựu ở phố núi Pleiku, đầu mối của hàng chục chân rết tín dụng “đen” tại Gia Lai với mức siêu lãi suất hàng tháng từ 4-10%. Riêng trong vụ này, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, bà Hồng vay của hàng trăm người với lãi suất 3-4%/tháng, sau đó cho Thọ vay lại với lãi suất 6%/tháng. Sau đó, bà Hồng cũng đã bị Công an TP. Pleiku bắt tạm giam về các tội “Lừa đảo” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việc đường dây tín dụng “đen” của bà Hồng bị vỡ đã gây ra “hiệu ứng dây chuyền” đối với các đường dây khác ở phố núi Pleiku. Năm 2008, tỉnh Gia Lai đã xảy ra 64 vụ vỡ nợ với tổng số tiền gần 294 tỷ đồng. Trong đó vụ bà Phan Thị Hồng tố cáo Thọ là lớn nhất. Ngành ngân hàng cũng bị vạ lây, thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 20,5 tỷ đồng các đối tượng này vay từ các ngân hàng, trong đó riêng vợ chồng bà Hồng vay hơn 10,5 tỷ đồng.Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku và Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố hình sự 5 vụ với 5 bị can về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sông Lam


Ý kiến của bạn