Bật sáng tương lai

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi phấn khởi lắm:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi phấn khởi lắm:

- Cứ cúp điện là dân à lên một tiếng rồi sau đó là cả một sự bực dọc nhưng tối hôm thứ bảy (28/3), đường nhiều khu vực trung tâm thành phố bị cúp điện lại hóa vui...

- Bác chẳng hiểu gì cả, cúp điện bất ngờ ai chả bực nhưng cái cúp điện bác nói là người ta tự nguyện tắt bớt điện để bật sáng tương lai, hưởng ứng "Giờ trái đất" cùng toàn thế giới. Cái cúp này không phải là cúp mà là hội để thiên hạ ăn uống, trò chuyện, ca hát trong ánh nến lung linh...

- Ồ... nếu "Giờ trái đất" vào đúng đêm trăng chắc còn hay hơn nữa...

- Người ta tắt điện không phải để vui mà là để cùng thế giới tiết kiệm điện và nhớ rằng trái đất đang nóng dần lên...

- Thế giới đâu không biết chứ ở ta thì cứ phải "Giờ trái đất" thường xuyên, 24/24 để lúc nào cũng tắt bớt điện không cần thiết như bóng đèn, máy lạnh, quạt máy... Vừa kiệm tiền vừa để bác điện lực khỏi kêu quá tải... Nhất là nước ta đang thực hành tiết kiệm. Nhiều cơ quan, phòng nào cũng có bảng "tắt điện khi ra khỏi phòng" nhưng quạt máy, điều hòa vẫn chạy ro ro.

- Có lý! Nhưng xem ra không chỉ có điện, hàng năm nước ta cũng nên có một ngày tất cả các thành phố không đi xe máy chẳng hạn... Cũng là để "tiết kiệm" khí thải ném vào không khí khi trái đất đang nóng dần lên.

- Nhưng ô tô con cũng phải để một chỗ như xe máy trừ xe công vụ và xe buýt...

- Tất nhiên!

- Và cũng nên mỗi năm có một "Ngày" như "Ngày không hút thuốc lá" cho sạch bầu trời, "Ngày không dạy thêm học thêm" cho trẻ đỡ vất vả, "Ngày không cắm cảu" cho nhân viên công vụ biết được đến nụ cười...

- Lạy giời được như thế để mỗi "Ngày" ấy là một ngày hội bật sáng tương lai...    
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn